Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Ở chân cột cờ LŨNG CÚ đỉnh cao tột Bắc của Tổ quốc



Ở CHÂN CỘT CỜ LŨNG CÚ
ĐỈNH CAO TỘT BẮC CỦA TỔ QUỐC
       
                                        Vũ Nho
    Là công dân Việt Nam
    Phải một lần đến Hà Giang
    Và có mặt chân cột cờ Lũng Cú
                V.N.

Trên đỉnh cột cờ Lũng Cú


Lá cờ 54 mét vuông
54 dân tộc
Con Rồng cháu Tiên
Da vàng máu đỏ
Tượng hình cờ Tổ quốc

Lá cờ
Đỏ thắm máu mấy ngàn năm giữ nước
Phần phật bay
Giữa bốn bề lồng lộng trời mây
Và trùng trùng sóng đá

Lá cờ bay trên Lũng Cú
Đón gió từ chót mũi Cà Mau
Kinh tuyến 105
Như cột cái ngôi nhà đất nước
Ngôi nhà cha ông 
Đời đời đổ máu xương
Giữ gìn cho con cháu

Ôi tổ quốc ta!
Hùng vĩ quá!
Thiêng liêng quá!

Cờ kiêu hành bay trên trời Lũng Cú!

Việt Nam ơi!
Con đã đến nơi này!
   

    16 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2009

2 nhận xét:

  1. Thật xúc động khi đứng ở cột cờ Lũng Cú nhìn bốn bề đất nước!

    Trả lờiXóa
  2. xin phép chia sẽ cảm xúc khi thăm Lũng Cú cũng tác giả thơ Vu Nho
    http://vietart.free.fr/index4.215.html

    Trả lờiXóa