THƠ LAN LÊ
Đêm thanh nàng Bấc thầm thì
Hẹn ngày tái ngộ trước khi về trời
Lộc non ngút trải muôn nơi
Trăm hoa đua nở, trao lời chúc Xuân
Trả HÈ mưa gió vũ vần
Co ro ĐÔNG lạnh, bần thần bước nhau
THU vàng đẫm lệ nàng Ngâu
Lung linh muôn sắc gam màu XUÂN qua
Dặt dìu hương sắc cỏ hoa
Một vòng tạo hoá bao la đất trời
Phùn giăng kết ngọc lên chồi
Ai thao thiết nhớ, ai bồi hồi Xuân?
Từ Đền Hùng Đất Tổ Văn Lang
Em về với Đò Quan huyền thoại
Chiến công xưa sử xanh lưu dấu
Vương triều Trần ngót hai trăm năm
Hào quang xưa vằng vặc tựa đêm rằm
Nay hậu thế tưng bừng ngày khai Ấn
Vận nước trường tồn, muôn dân phấn chấn
Em sẽ về nghe trống trận năm xưa
Tìm câu thơ Nguyễn Bính trước giậu thưa
Qua năm tháng “mùng tơi” chưa phủ kín
“Dòng sông Vị”* nghe tiếng lòng bịn rịn
Nhớ ông đồ thương vợ nẫu chiều quê
Em sẽ về trong khao khát đam mê
Chiêm ngưỡng Thiên Trường, Phổ Minh, Cổ tự
Hào khí Đông A lưu truyền trang sử
Những anh hùng cái thế được vinh danh
Mảnh đất thiêng đã nảy lộc vươn cành
Đủ lưu hương nơi đất lành chim đậu
Em tới viếng điện Linh Từ Quốc Mẫu
Dâng nén trầm Hoàng Thái Hậu uy nghi
Giữa muôn chiều những thật giả thị phi
Để cảm nhận những gì cao đẹp nhất
Mỗi ngọn cỏ, nhành cây từng nắm đất
Đều dấu in những bất khuất kiên trung
Người dân Nam Định hoá anh hùng
Xưa dựng nước nay một lòng giữ nước
Lụa Nam Định điểm tô em tha thướt
Cho người xinh thêm óng mượt dáng ngà
Về Thành Nam em dệt khúc tình ca
Mọi cung bậc bản giao hoà hạnh phúc
Gửi Đò Quan yêu thương ngàn lời chúc
Ấm áp tình người mãi mãi cùng nhau…
Nghe Biển kể thời hồng hoang thuở trước
Cảnh giao tình lưu luyến bước Phụng Long
Rời Tiên cung vâng mệnh đánh thức Rồng
Gà say đắm nơi bềnh bồng sóng khát
Đêm thưởng nguyệt ngày ríu ran ca hát
Khúc ân nồng dào dạt phía trùng dương
Bình minh lên... thao thức suốt canh trường
Say nhịp vũ, khúc “nghê thường” dâng hiến
Thiên tình sử ngày nối ngày bất biến
Cứ nồng nàn khi sóng biển ghé thăm
Đôi uyên ương khao khát cuộc trăm năm
Ôm mộng ước vĩnh hằng cùng Tuế Nguyệt
Trời đồng cảm mối duyên tình da diết
Ban muôn đời bất diệt chốn trần gian
Từng đêm thanh Gà Chọi ngắm sóng tràn
Hoà cùng gió nồng nàn trao nhịp phách
Giữa biển đêm dềnh dang nghe cổ tích
Chẳng thấy Hòn Gà Chọi bởi…không em.
Vượt Lũng Pô* gặp sông Hồng cuộn chảy
Qua Bản Xèo**, dân tộc Giáy quê anh
Núi trao mây ngút ngát trải triền xanh
Mây quấn núi kết thành vòng nguyệt quế
Y Tý ơi sao lạ lùng đến thế
Cao vút bậc thang như thể ruộng trời
Hướng mắt nhìn về phía núi xa xôi
Ngỡ cảnh tiên hiện về nơi Đất Mẹ
Dền Sáng, Lao Chải cùng say anh nhé
Cạn chén tình trong khoé mắt bình an
San Nùng rượu thóc…Nậm Pung, Sim San
Men thơm đã vượt non ngàn bay xa
Theo anh về từ đầu Xuân mùng Ba
Mười một, mười hai mới là chính hội
Bản Xèo rượu ngon vần thơ biết gọi
Bát Xát và anh! Ngày mới đang về.
- Cảm ơn NS Quang Chỉnh đã phổ nhạc ca khúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét