THƠ NGUYÊN HÙNG
SỐ ĐÀO HOA
Thiên hạ đua nhau lùng số đẹp
Từ số xe, số điện thoại, số nhà
Ta dễ tính, gặp số nào cũng duyệt
Nên trời đì bắt số… đào hoa.
NGẬM NGÙI
Ngày của anh, em ở phương trời khác
Anh ngậm ngùi ngồi uống hoàng hôn
Ngày tẻ nhạt dù vang bao câu hát
Đêm ồn ào không xua nổi cô đơn.
VÔ TÌNH
Khi em lội suối trèo mây
Anh ngồi gặm nhấm
những ngày không em
Hờn ghen đốt cháy trắng đêm
Giận em càng lắm, thương em càng nhiều
Vô tình sợi bạc tình yêu
Thắt anh nghẹt thở
những chiều mong em!
NGỌN GIÓ
Cám ơn Mẹ sinh em vào năm ấy
Để hôm nay anh giàu có nhất đời
Em ngọn gió mỗi sáng mai thức dậy
Anh cánh buồm
say gió hướng trùng khơi...
ĐẢO & SÓNG
Sóng phiêu du xứ người
Đảo chìm trong biển vắng
Bỗng một ngày xanh nắng
Sóng tìm về đảo xưa.
Từ ấy sóng đong đưa
Đảo bồng bềnh theo sóng
Dù biển yên biển động
Đảo sóng vẫn không rời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét