Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

CHÙM THƠ VÀO HẠ



          




CHÙM THƠ VÀO HẠ
TRẦN TRUNG.

1/TÂY BẮC HUYỀN THOẠI
Thăm thẳm xanh ngỡ chạm vào mây,
Một đôi mái chon von,đơn chiếc.
Ánh sáng trời không sao ôm hết
Tây Bắc hay là huyền thoại đây!?

2/SINH THÀNH
Những bậc thang ruộng xanh xanh
Trẻ con sơn cước vung vinh bên bờ.
Nắng quê vàng óng như mơ
Thiên nhiên cùng với tuổi thơ sinh thành.

3/HOÀI VỌNG
Chiều mưa Hà Nội thương Ai?
Phố xưa nhà cũ,thương hoài xưa qua...
Bóng Ai đợi ở hiên nhà,
Thăng Long hoài vọng mới là Tình-Ta.

4/BẰNG LĂNG
Lại sang qua một mùa bằng lăng

Tím ngát hoa-nhắc lời gắn bó.
Hút mắt vòm xanh...nồng nàn nhớ,
Cho lên ngôi thắm lành-Bằng lăng ơi!

5/MỘT DẢI NGÂN HÀ
Thành Nam nho nhỏ-Quê Tôi
Thành phố dệt có từ thời Tây qua.
Chầu văn một giọng diết da,
Sông Đào-Một dải ngân hà-Biển Đông!

6/NGƯỚC LÊN
Bia hơi Hà Nội...lên mây,
Gặp nhau bữa ấy, độ này ra sao?
Thương nhau...vội vã...lào phào,
Ngước lên mây trắng-nghẹn ngào buồn vui.

7/VÔ-VI
Nắng mãi rồi cũng đến mưa.
Giơ tay đón lấy nhặt thưa Giọt-Giời
Hôn lên con gió...mà chơi,
Hát lên cho bõ Tình-Đời...Vô-Vi.

           Hà Nội-30/5/2014.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét