Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ LAN THANH





                                             Nhà thơ Lan Thanh, bìa trái
 CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ LAN THANH

1.    CÔ GÁI QUÉT RÁC TRÊN ĐƯỜNG PHỐ

Bốn giờ sáng chợt mình thức giấc
Tiếng chổi tre ràn rạt sau nhà
Em quét cho phố phường sạch đẹp
Tôi nghe cật nứa cứa vào da

Vân Phú rạng sáng 17/6/2017

2. EM BÉ BÁN TĂM

Lạy ông lạy chú lạy bà
Bớt vài đồng lẻ gọi là sẻ chia…
Chỉ mua mấy bó tắm tre
Tiếng rao sao mãi tái tê nỗi người !

26/6/2017

3. MUÔN NẺO ĐƯỜNG ĐỜI

Mới hay muôn nẻo đường đời
Bao nhiêu sướng khổ, khóc cười, trầm luân
Dẫu sao sống ở cõi trần
Vẫn là diễm phúc trời phần cho ta!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét