Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

VỀ THỊNH LONG



                            
   
    VỀ THỊNH LONG

Tặng chư đồng môn Lớp học Viết văn, khóa XI,
do Hội NVVN tổ chức, tháng 6/2017, tại Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội

ĐĂNG PHÚC

Chào em Nam Định, Thịnh Long!
Đi (thì ) 9 nhớ; về (lại) 10 mong... Hỡi người!

Nơi đây, biển biếc ru trời,
sóng – thơ thủ thỉ, à ơi, êm đềm.
Thầm thì, biển gọi trăng lên,
Bắc – Trung – Nam, cả ba miền... về đây.

... Ôi những tứ thơ
phập phồng trước ngực,
giấu lửa trong tim
bừng bừng, ngùn ngụt!
Biển Thịnh Long cồn cào,
khao khát, trào dâng...

Triệu cánh sóng giao thoa hối hả,
muôn sợi tình vội vã dệt tầm gai.
Những ánh mắt đam mê
lúng liếng dìm nhau, nghiêng ngả,
chênh chao, chấp chới, ai hoài...

Ngâm bài thơ Tế Xương chửi đời,
mà xót xa đời bạc!
Thương vợ hiền mảy trấu mom sông,
Nuôi đủ 5 con, với 1 chồng!
Tào khang, vén khéo!
Thân cò lặn lội,
eo sèo quanh năm!*

... Mãn Lớp học viết văn.
Tạm biệt! Ta lại trở về
với quê hương
trăm thương ngàn mến!
Hẹn tái ngộ Thịnh Long,
giữa trùng trùng lưu luyến!

Duyên nợ văn chương,
qua nửa tuần trăng,
giăng mắc chúng mình:

Tây hồ, Hà Nội –
Nam Định, Thịnh Long!
Thân buông theo sóng,
mà lòng ngẩn ngơ!...


  • Chuyến tham quan thực tế tại bãi biển Thịnh Long – Đền Trần, Nam Định  2 ngày 1 đêm.
  •  Bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật Thương vợ (Trần Tế Xương (Vị Xuyên, Nam Định (1870 – 1907) kết bằng 2 câu: Cha mẹ thói đời ăn ở bạc/Có chồng hờ hững cũng như không!


Tây Hồ, Hà Nội – Nam Định, Thịnh Long, 6/2017;
Trèm – Thụy Phương, Bắc Từ Liềm, 8/7/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét