Thứ Năm, 27 tháng 2, 2025

THƠ NGUYỄN THẾ KIÊN

THƠ NGUYỄN THẾ KIÊN 

Có thể là hình ảnh đen trắng về 1 người và đang cười

CHUYỆN VỚI CHÚ CÁ RÔ ĐỒNG
Này leo lẻo tuổi thơ ta
Tơ hồng ngõ đất mùa xa còn vàng
Trưa hè mói động ao làng
Bầy rô răm dấu bùn mang lá vườn.
Ta đi đầu biển cuối nguồn
Bóng ao quê giữ trong mườn mượt xanh
Biết thời thế, biết mong manh
Biết hồ ao đã hoá thành thổ cư...
Câu quê giữa phố mịt mù
Giật lên cả chuỗi mùa thu năm nào
Đó đồng đơm thuở xôn xao
Lững lờ mây trắng thả vào trời riêng.
Cô đơn làng giữa một miền
Chỉ còn tên gọi trong biền biệt qua
Tay xâu lại tháng ngày xa
Rô đồng ơi, ở đâu là tha hương?

TRONG NHỮNG VAI ĐỜI...
Vai này núi.
Vai kia sông
Ta là cả địa cầu trong cõi người.
Lòng sâu bão gió bời bời
Mà bình nguyên vẫn non tươi bốn mùa.
Mây vô định chết thành mưa.
Những mầm sống tự bến bờ luân sinh
Sau phen khai cuộc linh đình
Mỗi sinh linh một miền kinh kệ đời
Mang theo tiếng khóc nụ cười
Trầm luân giấu chín tầng trời ở trong...
Ta cùng ký ức ăn đong
Trong miệng gió ngậm bão giông thế thời
Vai nào diễn hết đầy vơi
Ta là ai nhập vai đời diễn ta?
Gọi em, vai của hồng hoa
Ba hồn chín vía thắm qua môi hường
Trên nhành gai nhọn đầm sương
Long lanh thai gió thụ phương động mầm.

CHỊ..
(Gửi anh chị Tiến - Hùng)
Dỡ cả bình minh chị gửi em
Gà quê vừa gáy đã loang đèn
Vườn quê tơi gốc lòng thương phố
Ngấn nét vân chiều thân sắn in...
Bãi bồi quê mẹ bao nhiêu tuổi
Hỏi dòng Đáy cứ miệt mài trôi
Dấu chân thiên cổ luân hồi mãi
Vẫn tựa vào quê những thế thời.
Sắn khoai chung thủy nhà ta đấy
Nuôi chị em mình qua tháng, năm.
Từ trong cát sỏi mà khôn lớn
Đất tự giàu lên giữa lặng thầm
Chung một gốc nhà, một cội xanh
Bao nhiêu ghềnh thác mới xuôi lành
Gặp chiều hương sắn thơm thầm nhắc:
Lạy cõi tình quê vẫn để dành.

GÕ MẢNH TRĂNG LÀNG…
Dịu dàng thắp mỗi mùa thu
Làng ta treo trăng trước cửa
Cầu ao đá mòn lõm sóng
Nối đời quê vẫn bắc thêm...
Tiếng trống gõ giòn tuổi thơ
Vang trên cánh đồng hy vọng
Con từ một trang trống cũ
Mồ hôi cha mẹ tươi ròng...
Câu ca Thập ân, giả sữa*
Mỗi nghe mỗi mặn vào trong
Lời mẹ làng ru hạt lúa
Nảy mầm trong bão trong giông...
Trung thu lùng tùng cổ tích
Cha mây trắng phía chân trời
Lòng con - nỗi quê và mẹ
Vóng chiều - trăng - tuổi thơ ơi...
* Thập ân = Bài hát xẩm nói về 10 ơn của cha mẹ đối với con cái. Trong đó có chi tiết Đền ơn, giả sữa mẹ cha.

anh_cua_trung_nguyen_11
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét