NGUYỄN XUÂN LỘC giới thiệu

VỀ ĐIỂN TÍCH “TƯƠNG NHƯ TRÁC THỊ”
Điển tích tình sử nổi tiếng Trung Hoa giữa danh sĩ Tư Mã Tương Như và tiểu
thư Trác Văn Quân đời Tây Hán, đã được nhà thơ Nguyễn Bính đưa vào bài thơ
nổi tiếng Hoa với rượu (1941) để ví von với mối tình mộng mơ của mình. Về
sau, nhiều thiếu nữ Trung Hoa thường khuyên chồng (hay người tình) của minh
đừng đến đất Lâm Cùng, với ý rằng chàng đừng đến vùng đất dễ bị các cô gái
quyễn rũ.
1.Điển tích gốc: Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân
Gặp gỡ tại đất Lâm Cùng: Tư Mã Tương Như đến huyện Lâm Cùng
(nay thuộc Tứ Xuyên, Trung Quốc) và dự tiệc nhà đại phú Trác Vương
Tôn.
Tiếng đàn Phượng Cầu Hoàng: Trác Văn Quân là người góa chồng
sớm, tài sắc vẹn toàn. Tư Mã Tương Như gảy khúc đàn Phượng cầu
hoàng có ý ngụ tình để trêu ghẹo và tỏ bày.
Bỏ nhà theo tiếng gọi tình yêu: Cảm động trước tài hoa và tiếng đàn,
ban đêm Trác Văn Quân đã quyết định trốn nhà, cùng Tư Mã Tương Như
ra đi theo tiếng gọi trái tim. Sự việc xẩy ra ở đất Lâm Cùng.
2.Hình ảnh trong thơ Nguyễn Bính
Trong thi phẩm Hoa với rượu, nhà thơ Nguyễn Bính mượn điển tích đẹp đẽ
nhưng mang màu sắc hoài niệm, lãng mạn ấy để khắc họa khung cảnh tình yêu
thôn quê đầy thơ mộng:
"Như truyện Tương Như và Trác Thị
Đưa nhau về ở đất Lâm Cùng
Vườn xuân trắng xóa hoa cam rụng
Tôi với em Nhi kết vợ chồng!"
3.Bài thơ khuyên chàng đừng đến đất Lâm Cùng dễ bị quyến rũ
古別離
孟郊
欲別牽郎衣,
郎今到何處。
不恨歸來遲,
莫向臨邛去。
Hán – Việt:
Cổ biệt ly
Mạnh Giao
Dục biệt khiên lang y,
Lang kim đáo hà xứ.
Bất hận quy lai trì,
Mạc hướng Lâm Cùng khứ.
Dịch nghĩa:
Sắp chia tay, níu áo chàng,
(Hỏi) chàng giờ đi đến nơi nào.
Em không giận chàng về muộn,
(Chỉ xin chàng) đừng đi đến đất Lâm Cùng.
Thơ dịch:
BIỆT LI XƯA
Chia li, níu áo chàng
Chàng đi phương nào thế?
Về muộn em chẳng hờn
Đừng đến Lâm Cùng nhé!
Xuân Lộc dịch

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét