THƠ LAN LÊ

TÌNH YÊU LÀ GÌ?
Tình yêu vốn dĩ giản đơn
Chỉ là giây phút giận hờn tí ti
Chỉ là lỗi nhịp mỗi khi...
Chỉ là gắn kết, khắc ghi mỗi ngày
Chỉ là một chút men say
Chỉ là dư vị cay cay, nồng nồng
Chỉ là sắc sắc không không
Chỉ là một mối tơ hồng … thế thôi!
Chỉ là ấm áp tình người
Chỉ là nắng hửng
giữa trời mưa giông
Chỉ là đợi
chỉ là trông
Chỉ là...
tất cả
ủ trong kiếp người
Chỉ là... đơn giản vậy thôi!
Lặng nghe nắng rớt bên thềm
Hàng cây thay lá giấu niềm ưu tư
Ngoảnh đầu thoắt đã chớm thu
Se se sương lạnh, vi vu gió luồn
Cầm lòng không nổi lệ tuôn
Mưa buồn ảm đạm thê lương... trắng mùa
Thoảng nghe có tiếng chuông chùa
Ngân nga, da diết báo mùa Vu Lan
Phải rồi! Ngâu đón thu sang
Cây bàng chững lại, quả đang chớm già
Chồi non chờ gió đông qua
Ve sầu ngưng nỉ non ca khúc đời
Người buồn cảnh vật chơi vơi
Càn khôn ướt sượt tỏ lời cùng Ngâu
Trắng trời giăng kín mành sầu
Khóc cho rữa đất, nát nhàu cỏ cây
Ngâu về trời lại xanh mây
Rừng cây trầm mặc sắp thay áo già
Màu vàng báo tiết Thu qua
Giao thoa đông - hạ chính là mùa YÊU!
- NS Quang Chỉnh đã phổ nhạc ca khúc THU YÊU

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét