THƠ NGUYỄN NGỌC ĐẤU

CHẠM VÀO GIẤC MƠ
Anh dắt em qua Seoul lộng gió
Đèn lên rồi, thành phố đẹp như thơ
Tháp Namsan đứng lặng như lời hẹn
Khóa tình yêu mình khóa trọn giấc mơ
Em cười trong Hambok màu tươi mới
Tà áo bay - mây lướt từ ngàn xưa
Gyeongbokgung rêu phong chiều tĩnh lặng
Mà tim anh xao xuyến đến bây giờ
Tg ; Nguyên Ngọc Đấu ( NgocMaish)
Đêm về sáng 17/9/2026
MỐI TÌNH MÙA THU
Chiều qua vừa tới Na-Mi
Hàng cây trút lá thầm thì gọi thu
Thu còn giữ khúc tình ru
Như trong phim ấy vì vụ giói chiều .
Trong tay để ngỏ một điều
Dắt nhau qua lối phiêu diêu mơ màng
Là vàng ươm nắng thật vàng
Mắt em ươn ướt mênh mang sương chiều .
Tình thu chín đỏ yêu kiều
Lá rực cháy với rất nhiều nhớ quên
Hẹn nhau giữ mối tình bền
Dẫu qua đông giá , qua miền lá rơi ...
Na - mi một thoáng bồi hồi
Để tình chồng vợ trọn đời dấu yêu .
Tg : Nguyễn Ngọc Đấu ( NgocMaish)
Đêm 19/9/2026
ĐÊM THU
Đêm thu ngẫm nghĩ sự đời
Ngủ không thành giấc , tìm nơi ...tâm tình
Bầu trời trăng sáng lung linh
Suy sau ngẫm trước thấy mình ngu ngơ
Tiếng gà gáy điểm canh giờ
Hiện bao ký ức mộng mơ ...bồi hồi
Lòng ta những muốn sục sôi
Kẻ còn người khuất để rồi nhớ nhau .
Hương trà quyện gọi hương cau
Tình sâu , nghĩa nặng thắm màu làng quê
Ngẫm đời càng tỉnh ,càng mê
Chua cay , mặn chát đọng về con tim
Vết hằn đường cũ đang tìm
Hiện trong đôi mắt lặng im ngẫm đời
Giật mình ! Chiếc lá thu rơi
Bâng khuâng hạ bút ta ngồi ...làm thơ .
Tg : Nguyễn Ngọc Đấu ( NgocMaish)
Đêm thu 2026
NHỚ THU XƯA
Thoảng nhẹ sương buông thắm cúc vàng
Thêm mùi cốm nếp đón thu sang
Đèn sao tỏa sáng bừng lối ngõ
Trống ếch khua vang rộn khắp làng
Tiến sỹ , quán cù còn dấu ấn
Na xanh , hồng đỏ mãi vương mang
Một thời thơ ấu đầy mơ mộng
Hoài niệm thu xưa lại rộn ràng .
Thu 2026
Tg : Nguyễn Ngọc Đấu ( NgocMaish)
XỨ HÀN THƯƠNG VÀ NHỚ
Anh cùng em đến xứ Hàn
Lá vàng xào xạc ngập tràn giấc mơ
Giấc mơ ...không bến không bờ
Nắm tay qua phố bài thơ hương tình
Hương tình ...còn đọng lung linh
Tháp Namsan thế chúng mình - chứng nhân
Chứng nhân ...hai đứa ái ân
Gyeongbok gió lạnh tay gần kề tay
Kề tay em những mê say
Môi cười má ửng ngất ngây đất trời...
Đất trời xứ Hàn chơi vơi
Mà tình chồng vợ trọn đời không phai
Anh dắt em qua Seoul lộng gió
Đèn lên rồi, thành phố đẹp như thơ
Tháp Namsan đứng lặng như lời hẹn
Khóa tình yêu mình khóa trọn giấc mơ
Em cười trong Hambok màu tươi mới
Tà áo bay - mây lướt từ ngàn xưa
Gyeongbokgung rêu phong chiều tĩnh lặng
Mà tim anh xao xuyến đến bây giờ
Tg ; Nguyên Ngọc Đấu ( NgocMaish)
Đêm về sáng 17/9/2026
MỐI TÌNH MÙA THU
Chiều qua vừa tới Na-Mi
Hàng cây trút lá thầm thì gọi thu
Thu còn giữ khúc tình ru
Như trong phim ấy vì vụ giói chiều .
Trong tay để ngỏ một điều
Dắt nhau qua lối phiêu diêu mơ màng
Là vàng ươm nắng thật vàng
Mắt em ươn ướt mênh mang sương chiều .
Tình thu chín đỏ yêu kiều
Lá rực cháy với rất nhiều nhớ quên
Hẹn nhau giữ mối tình bền
Dẫu qua đông giá , qua miền lá rơi ...
Na - mi một thoáng bồi hồi
Để tình chồng vợ trọn đời dấu yêu .
Tg : Nguyễn Ngọc Đấu ( NgocMaish)
Đêm 19/9/2026
ĐÊM THU
Đêm thu ngẫm nghĩ sự đời
Ngủ không thành giấc , tìm nơi ...tâm tình
Bầu trời trăng sáng lung linh
Suy sau ngẫm trước thấy mình ngu ngơ
Tiếng gà gáy điểm canh giờ
Hiện bao ký ức mộng mơ ...bồi hồi
Lòng ta những muốn sục sôi
Kẻ còn người khuất để rồi nhớ nhau .
Hương trà quyện gọi hương cau
Tình sâu , nghĩa nặng thắm màu làng quê
Ngẫm đời càng tỉnh ,càng mê
Chua cay , mặn chát đọng về con tim
Vết hằn đường cũ đang tìm
Hiện trong đôi mắt lặng im ngẫm đời
Giật mình ! Chiếc lá thu rơi
Bâng khuâng hạ bút ta ngồi ...làm thơ .
Tg : Nguyễn Ngọc Đấu ( NgocMaish)
Đêm thu 2026
NHỚ THU XƯA
Thoảng nhẹ sương buông thắm cúc vàng
Thêm mùi cốm nếp đón thu sang
Đèn sao tỏa sáng bừng lối ngõ
Trống ếch khua vang rộn khắp làng
Tiến sỹ , quán cù còn dấu ấn
Na xanh , hồng đỏ mãi vương mang
Một thời thơ ấu đầy mơ mộng
Hoài niệm thu xưa lại rộn ràng .
Thu 2026
Tg : Nguyễn Ngọc Đấu ( NgocMaish)
XỨ HÀN THƯƠNG VÀ NHỚ
Anh cùng em đến xứ Hàn
Lá vàng xào xạc ngập tràn giấc mơ
Giấc mơ ...không bến không bờ
Nắm tay qua phố bài thơ hương tình
Hương tình ...còn đọng lung linh
Tháp Namsan thế chúng mình - chứng nhân
Chứng nhân ...hai đứa ái ân
Gyeongbok gió lạnh tay gần kề tay
Kề tay em những mê say
Môi cười má ửng ngất ngây đất trời...
Đất trời xứ Hàn chơi vơi
Mà tình chồng vợ trọn đời không phai
Không phai dẫu tháng năm dài
Mai về vẫn nhớ bờ vai xứ Hàn
Tg : Nguyễn Ngọc Đấu

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét