Thứ Ba, 24 tháng 5, 2022

CHÙM THƠ ĐẶNG MINH THƯ

 


CHÙM THƠ ĐẶNG MINH THƯ

 

BÀI CA DÂNG BÁC

Mừng ngày mười chín tháng năm

Con về Hà Nội viếng thăm Bác Hồ

Nắng vàng trải khắp thủ đô

Gió reo phần phật lá cờ đỏ tươi

Nghiêm trang con đứng bên Người

 Nhịp tim rạo rực chói ngời lòng con

Niềm tin vững bước sắt son

Con luôn tạc dạ công ơn của Người

Bác như chân lý trên đời

Đẹp hơn tất cả những lời bài ca

Mấy mươi năm Bác đi xa

Nhưng còn thắm đượm mặn mà tình thương

Chúng con bước tiếp chặng đường

Như luôn có Bác vầng dương sáng ngời

 Bác hiến dâng cả cuộc đời

Vì dân,vì nước không ngơi chút lòng

Lời di chúc Bác ấm nồng

Ra đi Bác dặn cả đồng bào ta

Hai miền Nam - Bắc một nhà

Dân giàu nước mạnh,vươn xa xứng tầm

Dẫu cho có lúc thăng trầm

Vẫn vượt qua bởi chữ tâm của Người

Từ rừng núi đến biển khơi

Nhớ công ơn Bác đời đời khắc ghi

 Ngày 11/5/2022 (Đặng Thư)

 

TIẾC

Tiếc cho cái tuổi học trò

Thương nhau lại cứ thẹn thò lăng im

Vô tư chơi cuộc trốn tìm

Thấy nhau chẳng giữ lại tìm vu vơ

Xa rồi tiếc ngẩn tiếc ngơ

Gửi tặng nhau nửa câu thơ rối bời

Giá mà . . .ngày ấy . . .Người ơi !

Để bây giờ . ..chẳng Ai người...  tiếc Ai ./.

ĐMT.

tho-bien-dem

Phản hồi

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét