Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2025

THƠ NGUYỄN TIẾN BÌNH

 

THƠ NGUYỄN TIẾN BÌNH 

       hoa_sung_1

CÙNG CÓ TRĂNG

Vầng Trăng toả sáng lung linh
Ếch con cứ muốn riêng mình có Trăng!
Vượt bèo...Ếch nói nhanh rằng:
Không ai nhận cả phần Trăng của mình!
Cá Trê thấy thế, chân tình:
Trăng của chung để chúng mình cùng chơi!
Êch con nghĩ, rồi nghe lời

Không ra tranh chấp, cùng chơi Trăng ngà .

VẦNG TRĂNG

Lúc như là cái mâm tròn
Lúc thì lại giống như hòn bi to


Khi như hình lớn chữ o
Đêm Rằm, trăng đã tròn vo giữa trời
Bao năm chưa nói một lời
Cũng chưa từng thấy bị rơi lần nào
Cứ lơ lửng mãi trên cao

Lấy mình thắp sáng cho bao nhiêu miền!
Vầng trăng vằng vặc thần tiên
Em mơ ước được dịu hiền như trăng!

Nguyễn Tiến Bình

Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội- Hội viên CLB Hội Nhà báo Việt Nam
Số 61, ngừ73,Phố Đê Trần Khát Chân, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

ĐT : 0386711077

tho-bien-dem


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét