THƠ NGUYỄN KHANG

1. QUÀ CHO BÉ
Ông mua cho bạn bé
Một chiếc tàu chiến to
Tàu có cờ Tổ quốc
Sao vàng trên nền đỏ
Phấp phới nền trời xanh
Bên mạn thuyền bên trái
Lấp lánh chữ Hoàng Sa
Bên mạn thuyền bên phải
Oai hùng dòng Trường sa
Hai mạn thuyền thật đẹp
Sóng vỗ trùng khơi xa
Tàu có chú Hải quân
Chú mặc quần áo trắng
Đội mũ có đuôi nheo
Phía trước là khẩu pháo
Bên cạnh là Thủy lôi
Có cả thuyền cứu hộ
Tàu an toàn ra khơi
Tàu chiến canh bờ biển
Tàu chiến vui đảo xa
Tàu chiến cười thật hiền
Giữa muôn đàn cá trắng
Lấp lánh trời biển xanh
2. BÉ ĐI HỌC
Bé đi học
Vui tung tăng
Con đường làng
Cây xanh lá
Tiếng trống trường
Giục sẻ đá
Giục chim sâu
Giục Chào Mào
Thôi ồn ào
Vào lớp nhé
Chiếc bảng đen
Đợi cô vào
Viết nắn nót:
“Chào lớp một”
Con đường làng
Cây xanh lá
Bé hân hoan
Vào lớp một
3. TRƯA HÈ
Trưa ngõ vắng
Cây loang nắng
Bọn trẻ cười
Ve đi vắng
4. TRÁI ĐẤT TRÒN THẬT LÀ BẤT TIỆN
Ông Trời làm ra cái gì cũng thật hoàn hảo
Trừ Trái đất tròn thật là bất tiện
Khi cháu muốn nói chuyện với bạn ở Châu phi
Thì bạn ấy lại đang ngủ khì chưa dậy
Khi cháu muốn nói chuyện với bạn ở Châu Úc
Thì mẹ bạn ấy đã nhắc phải lên giường đi ngủ
Khi bạn cháu ở Châu Âu nhìn thấy Mặt Trăng
Cháu lại đã thấy ông Mặt Trời cười giữa trưa Hè nắng
Sao ông Trời không làm trái đất phẳng
Và thật vuông như chiếc bánh chưng xanh
Để chúng cháu đứng đâu cũng thấy những bạn mình
Để cùng vui hát cho Thế giới hòa bình.
5. BÉ ĐI VƯỜN THÚ
Bé đi vườn thú
Thấy anh voi to
Chân như cột nhà
Nhưng lại sợ kiến
Kìa chú gấu đen
Trong mặt rất hiền
Nhưng lại tham ăn
Từ măng đến mật
Hà mã chân thật
Da nó thật dầy
Cái miệng rất to
Vô tư chả lo
Suốt ngày ngâm nước
Bạn nai sừng tấm
Với bạn hươu sao
Nói ăn nhẹ nhàng
Tai luôn ngơ ngác
Không như chị vẹt
Áo đỏ áo xanh
Lúc nào cũng tranh
Nói nhiều không nghỉ
Lại còn tham ăn
Nên mũi quặp khoằm
Nhìn giống hệt ông
Đại bàng trên núi.
Tác giả Nguyễn Khang
ĐT: 0912832989

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét