MƠ
Đặng Xuân
Xuyến
.
Trăng vàng lả lướt bến sông
Đắm hồn tôi với mênh mông gió trời...
.
Tôi mơ một tiếng gọi mời
Cạn chung ly để đến hồi yến oanh
Chẳng cần e lệ ngó quanh
Chẳng cần vội vội nhanh nhanh làm gì
Cứ từ từ thả xiêm y
Cứ từ từ với thầm thì những yêu...
.
Một liều.
Ba bảy cũng liều
Ngán chi thiên hạ nói điều khó nghe...
*.
Làng Đá, đêm 24 tháng 09.2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
.
Trăng vàng lả lướt bến sông
Đắm hồn tôi với mênh mông gió trời...
.
Tôi mơ một tiếng gọi mời
Cạn chung ly để đến hồi yến oanh
Chẳng cần e lệ ngó quanh
Chẳng cần vội vội nhanh nhanh làm gì
Cứ từ từ thả xiêm y
Cứ từ từ với thầm thì những yêu...
.
Một liều.
Ba bảy cũng liều
Ngán chi thiên hạ nói điều khó nghe...
*.
Làng Đá, đêm 24 tháng 09.2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
.Mộng thôi hoa với đất trời
Trả lờiXóaNhư nàng thiếu nữ gọi mời tình xuân
. yêu lắm mà lòng phân vân
Chỉ thì thầm với mộng chân cõi lòng
-
THăm anh -chúc anh chủ nhật an lành
Cám ơn bạn đã ghé và để lại chia sẻ!
XóaChúc vui!