Thứ Hai, 11 tháng 5, 2026

BỨC GIA PHẢ DÒNG HỌ NHÀ GIUN ĐẤT

 

CÔ BẢO NGỌC giới thiệu 

bo_ngc

 

BỨC GIA PHẢ DÒNG HỌ NHÀ GIUN ĐẤT

 

“Hỡi những kỹ sư tài ba trong lòng đất, dòng tộc nhà Giun cao quý của chúng ta!

Chẳng bao lâu sau khi Trái đất hình thành, Mẹ Trái đất đã tạo ra chúng ta với thân hình bé nhỏ, da trơn, thân mềm, nhưng có sức mạnh vô song: Có thể kiến tạo những công trình kỳ vĩ trong lòng đất.

Sứ mệnh lớn nhất của chúng ta là cần mẫn đào đất. Sự chăm chỉ của họ nhà Giun giúp cho vườn, ruộng, đất đai trở nên tơi xốp, màu mỡ. Có chúng ta, nương lúa, ruộng ngô với hoa màu cây trái của con người suốt bốn mùa tươi tốt.

Mẹ Trái đất vốn nhân từ. Người nhìn thấu mọi điều. Người biết chúng ta không thể tự vệ nên cho chúng ta nương trú dưới lòng đất để được bảo bọc an toàn. Và hơn thế, Người cho chúng ta có sức sống trường sinh vượt lên muôn loài. Nếu bị chặt đứt, vết thương của chúng ta sẽ tự lành. Từ một mẩu thân nhỏ, chúng ta có thể tái sinh thành một cơ thể sống mới. Cứ thế, chúng ta tiếp tục những vòng đời vô tận của mình.

Thế nhưng Mẹ Trái đất không thể ngờ: Loài Người - đứa con thông minh nhất của Mẹ dần trở nên vô cảm rồi thản nhiên hủy diệt các sinh linh vì lòng tham của mình.

Họ nhà Giun không thể ghi lại hết tiếng kêu bi thương từ những cánh rừng cổ thụ bị tàn phá, muông thú bị săn bắn, bị dồn vào đường cùng. Chúng ta càng không thể ghi hết được tiếng kêu than từ muôn loài thuỷ sinh nơi những dòng sông, con suối đang đen ngòm, chết dần và bốc mùi hôi hám hay tiếng gọi khẩn thiết cùng sự nổi giận của đại dương…

Nhưng ta có thể ghi lại được điều này: Đất đang chết! Các loài côn trùng bé nhỏ trong lòng đất đang chết! 

Con người ngày càng lười biếng! Những đôi tay chăm chỉ dọn cỏ trên cánh đồng đã rời bỏ, cuốc, liềm. Thay vào đó, họ dửng dưng phun đầy thuốc diệt cỏ xuống đất lành. Thuốc trừ sâu độc hại cũng được dùng quá liều cho các loại rau quả. Đất ngày càng cằn cỗi và đông cứng. Nếu trước đây mỗi cơn mưa rơi xuống là cây cối được tắm mát, mặt đất bừng lên màu xanh; thì bây giờ mưa a – xít làm cây và đất ngày càng xơ xác, xói mòn. Đất cũng xót thấu tận tim gan.

Trước đây, một mảnh gạch vỡ trong góc vườn hay một mảnh gỗ mục dưới cánh rừng đều có thể trở thành mái nhà của loài Giun. Bây giờ, để bảo toàn sự sống, chúng ta phải đào hang thật sâu dưới lòng đất. Dầu vậy, nhiều cá thể Giun vẫn không thể bảo toàn tính mạng vì các loại thuốc độc theo mưa ngấm sâu xuống mạch ngầm. Nước thải hóa chất từ các nhà máy cũng ăn mòn cả lòng sông, con suối, biển hồ. Sự sống của muôn loài bị tàn sát và đe doạ.

Hãy nhớ:

Trên Mặt đất, Đom Đóm chỉ tỏa sáng được ở những nơi ẩm mát, còn đủ dưỡng khí trong lành. Cũng như vậy, họ nhà Giun chỉ sống được ở nơi đất còn dưỡng nuôi được các loài côn trùng bé nhỏ. Đom Đóm là những ngôi sao thắp sáng ước mơ dưới bầu trời thì họ nhà Giun cũng là kỹ sư kiến tạo nên những điều kỳ diệu trong lòng đất. 

Bất kể ai, đã thuộc hệ phả nhà Giun đều phải truyền đi thông điệp này: 

Đất sẽ hoá thạch! 

Hạt gieo xuống đất sẽ không thể nảy mầm!

Mọi thứ loài người từng chôn cất vào lòng đất sẽ không được ôm ấp, bảo vệ và tái sinh!

Khi Đất chết thì mọi sự sống đều bị xoá sổ trên Trái đất này!”

 

- Ồ lạ nhỉ? Gia phả nhà bác Giun có nhắc đến dòng họ Đom Đóm. Thế chắc chắn bức Di thư và Gia phả có liên quan đến nhau rồi! – Lần này là Cỏ Mật lên tiếng.

-  Đúng vậy! Chắc chắn việc này cũng cực kỳ quan trọng thì bác Giun mới phải đội bức Gia phả mà ngoi hẳn lên khỏi mặt đất để gửi thông điệp tới loài người chứ. – Đom Đóm khẳng định.

- Có lẽ để truyền được thông điệp đến với loài người và để hiểu rõ tại sao hai bức Di thư có liên quan đến nhau, ta cần phải đến học từ Loài Người! – Dế Nâu nêu ý kiến.

- Thế này nhé, các cháu Xẩu Hổ, Cỏ Mật và Cỏ May thì không thể đi xa. Đom Đóm đi đâu cũng dễ bị phát hiện. Trong khi cậu ấy đang cần được bảo vệ. Vậy chỉ có Dế Nâu là có thể đến gần Con Người. Đặc biệt, cháu có thể cất lên tiếng hát – thứ âm thanh tuyệt diệu vừa kết nối, vừa thức tỉnh được loài người. Chúng ta phải nghĩ cách để Dế Nâu mang được thông điệp đến với Con Người. Đó là cách học hỏi kho kiến thức từ Con Người và còn giúp chúng ta bảo toàn sự sống! – Bác Giun đề nghị.

 

Nhật ký Dế Nâu:

Bỗng nhiên mình được lựa chọn để chuẩn bị bước vào một hành trình mới đầy thử thách. Nhưng xét đến cùng, không có thử thách thì không có sự trưởng thành. Khi ta sinh ra mà không thực hiện được một việc nào cho tử tế thì cuộc đời sẽ buồn tẻ biết bao!

 

vbnhuy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét