Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2026

NĂM MƯƠI NĂM “CỖ MÁY” THẾ HÙNG ĐÃ CHẠY HẾT CÔNG SUẤT

 


NĂM MƯƠI NĂM

“CỖ MÁY” THẾ HÙNG ĐÃ CHẠY HẾT CÔNG SUẤT


( Trích “ Hồi ức Thế Hùng” )
Anh hùng Lao động
Nhà văn,Kỷ lục châu Á về văn học hậu chiến
Đạo diễn cao cấp Minh Chuyên

Tôi đã gặp không ít thi nhân tên tuổi, sự nghiệp của họ vời vợi trên đỉnh cao. Nhưng chưa được gặp ai như Tiến sỹ Thế Hùng. Một kẻ sỹ dấn thân trên con đường lao động khoa học, nghệ thuật thật đáng nể. Sức lao động và thành quả của Thế Hùng không hẳn dễ có với một đời người. Sự làm việc bền bỉ trong lao động nghệ thuật cũng ít người “đắm đuối” như ông, dai dẳng như ông. Từ thời trai trẻ đến tận hôm nay.
Năm 2021 đã sang tuổi trên “lớp người xưa nay hiếm” ông vẫn chưa rời “nghiệp chướng”. Đào tạo, thi ca, nhạc, họa, văn đàn vẫn luôn dập dìu bên ông. Thế Hùng còn đi thuyết giảng, dạy học, dạy vẽ, dạy nhạc. Ngày nối ngày vây quanh chẳng mấy khi ông rời được nó. Hình như trời sinh ra Thế Hùng để hành ông, để ông say mê phụng sự nghệ thuật suốt cả cuộc đời. Bạn bè nhiều người mến nể phục Thế Hùng gọi đùa ông là “ Phố Thế Hùng” vì ông có những 7 nhà: Giáo, văn, thơ, nhạc, họa, phê bình Nghệ thuật, diễn thuyết. Loại hình nghệ thuật nào Thế Hùng “ra tay” cũng để lại dấu ấn khó mờ phai.
Có thể nói, “Cỗ máy Thế Hùng” chạy hết công xuất suốt hơn nửa thế kỷ qua. Sản phẩm từ cỗ máy trong ông dâng tặng cho đời, cho người rất đáng quý. Không ít tác phẩm của ông làm say lòng người, sống mãi với thời gian. Tiến sỹ Thế Hùng tâm sự: “Tôi đã sống đầy một cuộc sống của một đời người cho cả hai lĩnh vực đào tạo và sáng tạo nghệ thuật”.
Về học thuật, ông đã học “bài bản” qua ba chuyên ngành: Mỹ thuật công nghiệp – Báo chí – Triết học. Thế Hùng tiếp tục được đào tạo qua lớp sáng tác Âm nhạc của Hội nhạc sỹ Việt Nam năm 1990. Học khóa 1 Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam năm 1989. Bảo vệ xuất sắc Luận án Tiến sỹ Mỹ học. Nói về sự học, không thể không ghi nhớ nội lực vượt khó vươn lên của Thế Hùng. Ngày học nhạc, nhà không có đàn, ông vẽ phím đàn piano ra giấy để tập luyện. Ông dạy văn cho con nhà giầu để họ dạy lại đàn.
Ông khao khát sau khi bảo vệ Luận án Tiến sỹ Mỹ học sẽ được ở lại trường làm cán bộ giảng dạy. Nhà trường quy định những nghiên cứu sinh đỗ “Thủ khoa” mới được xét ở lại trường. Thế là Thế Hùng lao vào học, học ngày học đêm, học quên mình. Ban ngày ngồi trong Thư viện Quốc gia đọc sách, tối theo học ngoại ngữ, đêm đêm nghiên cứu viết Luận án. Nhiều đêm thức trắng học tập. Thế Hùng bảo: Cộng lại có tới gần 500 đêm thức trắng. Thức nhiều quá mắt ông bị viêm kết mạc phải đi điều trị. Nghĩ nhiều quá, ông bị chảy máu dạ dày phải vào cấp cứu tại bệnh viện Việt - Pháp. Người xưa có câu: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Quả nhiên, năm ấy Thế Hùng bảo vệ xuất sắc luận văn tiến sỹ, là một trong hai nghiên cứu sinh đạt điểm 10 trên 149 luận văn tiến sỹ. Đỗ Thủ khoa, Thế Hùng được ở lại trường làm cán bộ giảng dạy.
Về công tác giảng dạy, ông đã đứng trên bục 10 trường Đại học dạy cả ba cấp: Đại học, Cao học và hướng dẫn Luận án Tiến sỹ cho nhiều thế hệ học trò. Nhiều năm Thế Hùng được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mời dậy môn Mỹ học cho các lớp cử nhân chính trị ở các tỉnh ở hai cấp đại học và cao học. Trong số đó có 4 học trò sau này trở thành Bí thư Tỉnh ủy như: Nguyễn Thị Thanh Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định. Nguyễn Văn Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Nguyễn Hạnh Phúc, Bí thư tỉnh ủy Thái Bình sau đó Nguyễn Hạnh Phúc lên làm Tổng thư ký Quốc hội khóa 14.
Có một kỷ niệm đặc biệt với Tiến sỹ Thế Hùng là ông được Bộ Công an mời tham gia Hội đồng Khoa học cấp bộ để xét chọn đề tài Khoa học của, Bộ trưởng, Đại tướng Trần Đại Quang về “Văn hóa ứng xử của Công an với nhân dân”. Sau đó, Đại tướng Trần Đại Quang được cử làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Riêng việc đi nói chuyện, thuyết trình, Tiến sỹ Thế Hùng đã thực hiện 1.500 cuộc cho các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể, các tỉnh, thành phố, bộ, ban ngành Trung ương, địa phương. Cả ngàn buổi diễn thuyết là cả ngàn lần phải động não, làm việc bằng trí và lực. Trên lĩnh vực này Thế Hùng đã cuốn hút người nghe bằng ba phẩm chất: Nhà sư phạm, nhà khoa học và tố chất nghệ sỹ.
Về thành quả sáng tác nghệ thuật, tác giả Thế Hùng đã viết và xuất bản 25 đầu sách. Riêng phần thi ca, Thế Hùng là tác giả của 6 tập thơ với hơn 500 bài và hàng trăm bài in trên các báo, tạp chí. Có được ngần ấy cuốn sách (25 tập các loại) ngần ấy công trình khoa học, hàng ngàn buổi thuyết trình quả là một nghị lực lao động phi thường.
Bỗng dưng tôi thấy thương ông và yêu quý ông vô cùng. Thương bởi cả một đời ông đam mê, dấn thân cho nghệ thuật, lao động không ngừng nghỉ, lao động nghệ thuật, một sự nghĩ nhiều hơn động, dằn vặt suy tư hơn lao động giản đơn.
Thế Hùng đã viết 500 bài thơ, hàng trăm bài đã in báo, 6 tập thơ. Phần sáng tác thơ in trong tuyển tập Thế Hùng 1 và 2, hầu hết là những bài thơ cô đọng, giầu ngôn ngữ hình, thấm đẫm chất nhân văn. Bài thơ được nhiều bạn trẻ thuộc, nhiều tuyển tập in và đặc biệt được in trong “Thơ tình bốn phương”, chọn lọc trên một nghìn năm toàn thế giới là bài Romane: Anh Lớn khôn/ Dưới bầu vú mẹ/ Mà Dại khờ/trước vòm ngực của em.
Thế Hùng hạnh phúc vì cả hai tập thơ và nhạc đầu tay đều được Văn Cao viết lời giới thiệu. Một nhạc sỹ lớn, từng viết Quốc ca cho dân tộc Việt, có lời giới thiệu Thế Hùng như thế, thật quý và hiếm vô cùng, không phải ai Văn Cao cũng viết lời giới thiệu. Nhạc sỹ Văn Cao cho rằng Thế Hùng luôn trăn trở đi tìm cái đẹp, quả là không sai. Thơ Thế Hùng là sự giao hòa hôn phối tuyệt vời giữa nhạc và họa, giữa bản năng con người và cảnh đẹp thiên nhiên được tạo hóa ban cho. Không phải ai và thơ phải thế nào mới được các nhạc sỹ nổi tiếng phổ thành 27 ca khúc: Văn Ký, Phan Huỳnh Điểu, Huy Du, GS Hoàng Dương, Thuận Yến, Huy Thục, Văn Dung, Chu Minh, Trọng Loan.v.v…Những ca khúc hay, ngân vang trên làn sóng âm nhạc của VTV, đài tiếng nói Việt Nam và trong các chương trình biểu diễn.
Thế Hùng đã sáng tác 150 ca khúc. Nhà xuất bản Âm nhạc đã chọn lọc in và phát hành 2 tập nhạc 55 ca khúc của ông. Nhiều người nhận xét: Tác phẩm Âm nhạc của Thế Hùng có sức lan tỏa trong công chúng khá mạnh. Qua 4 đêm nhạc Thế Hùng được tổ chức tại quê hương Ninh Bình, Hà Nội và hàng chục ca khúc phát trên sóng truyền hình Quốc gia, ghi âm trong các Anbum Âm nhạc của ca sỹ nổi tiếng là trò ông như Trọng Tấn, Anh Thơ.v.v..đã ghi nhận điều đó
Trong lời giới thiệu tập ca khúc Thế Hùng, nhạc sỹ Hoàng Vân, thầy chủ nhiệm lớp sáng tác ca khúc của Thế Hùng đã viết: “Mười ca khúc sáng tác bởi một họa sỹ, một người làm thơ như Thế Hùng tuy không còn là hiện tượng lạ nhưng cũng còn hiếm”
Thế Hùng đã vẽ khoảng gần 500 bức tranh. Bức tranh sơn mài “Sông Đà” (120 cm x 90cm) được tuyển chọn trong bộ sách Mỹ thuật Thủ đô thế kỷ XX do Nhà xuất bản Mỹ thuật ấn hành năm 2000. Nhiều bức tranh của Thế Hùng đã được các đại sứ quán Ý, Hà Lan, Pháp, Thụy Điển, Hàn Quốc và các ngân hàng Hamil Bank, ngân hàng CityBhuk mua treo. Danh họa Lưu Công nhân đã cảm nhận về Thế Hùng: “Tôi ít thấy một họa sỹ người đẹp, tranh đẹp và giầu có nhiều mặt như Thế Hùng. Tôi vô cùng khâm phục tài hoa và sức lao động của ông”.
Một nghệ sỹ có được “ngũ nghiệp” thành công là hiếm lắm. Dậy học, làm thơ, viết văn, viết nhạc, vẽ tranh. Cả năm lĩnh vực Thế Hùng đều tỏa sáng, tâm huyết và chân thành làm việc nghĩa bằng trí lực, hỏi mấy ai làm được như cái tâm của Thế Hùng. Hành trình của văn sỹ Thế Hùng trên con đường lao động nghệ thuật là cuộc hành trình không ngừng nghỉ. Hành trình một cuộc đời vinh quang và gian lao. Mỗi bước đi lên của Thế Hùng là sự khao khát những ước mơ, những hoài bão, là thời khắc lịch sử bản năng của con người ông.
Dấu ấn đầu tiên là ý chí vượt khó, ông quyết học giỏi để lập thân, lập nghiệp. Thế Hùng bảo vệ Luận văn Tiến sỹ đỗ thủ khoa, vươn tới ước mơ ở lại trường làm cán bộ giảng dạy đại học môn Mỹ học. Tiếp đó Thế Hùng làm thày của hàng chục trường đại học. Thuyết trình 1.500 cuộc cho hàng ngàn doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể, đơn vị, quả là một nỗ lực, một việc làm xưa nay ít người làm được. Năm mươi năm, “cỗ máy” Thế Hùng đã chạy hết công suất.
vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét