Thứ Tư, 20 tháng 5, 2026

CHÂN DUNG...do BÙI LIÊN vẽ...

 

CHÂN DUNG...do BÙI LIÊN vẽ... 

tiu_lm

CHÂN DUNG HỘI VIÊN NHÓM “TÂM THI” CHÚNG TÔI
1, Mr. PHAN HOÀNG MẠNH
Năm nay thi lão chín mươi mốt
Công tác nhiều năm “ít bị phốt”
Chính phủ đã từng tặng “mề đay”
Thơ in nhiều tập xếp vào “top”
Đọc nhiều, nghiền kỹ bình thơ…Hay
I-Q xem chừng vẫn còn tốt
*
2, Mrs. PHÙNG THỊ HỒNG VÂN
Có bà đầu tám đuôi con chín
Đều đặn lên “phây” , tay gõ phím
Tay phải chớp hình, tay trái quay
Giao lưu các hội …Chờ tin nhắn
Tax-xi bà ngự tới nơi ngay
Chuyện nhỏ chuyện to đều tứ đẹp
Bà ngồi hí hoáy lại thơ hay
*
3, MRS . NGUYỄN THỊ LÂM (Hoàng Lâm)
Nữ sĩ hình như tuổi sáu tư
Thơ Đường chẳng thích…Thích Hai-Kư
Tẩy tung thơ mới chơi cho khỏe
Ca hát “Thiệp mời” lại ví vu
Xuất ngoại lâu lâu bài chẳng gửi
Bảo rằng :“ Chớ dục, Hãy …Xem thư” !
*
4, NGUYỄN THỊ MINH TÂN
Có bà bác sỹ rất yêu thơ
Mây nước gió trăng…Cứ ngẩn ngơ
Vài tập vừa in đem biếu hết
Gật gù, bè bạn cũng không ngờ
Tháng rồi bạn rủ đi du lịch
Hì hụi về nhà chẳng có thơ
Tháng tới Tâm Thi đòi, vẫn nợ
Gấp đôi bài nộp, chớ làm lơ
*
5, Mr. NGUYỄN ĐÌNH BÌNH
Có Ông đầu bẩy đuôi ngu ngơ
Búi tó củ hành tóc phất phơ
Liếc xéo…Dòm tinh như mắt cáo
Nhòm ngang... tả dọc hóa câu thơ
Bon bon tay lái “cua sành điệu”
“Bùm-chát” chân dài… cứ giả vờ
“Lạc Đạo-Hán Nôm” vui tháng, tháng
Ham chơi bỏ bạn … phởn, ngơ ngơ
*
6, Mr. VŨ KHẮC NHƯỢNG(Vũ Anh)
Ông này đích thực cây lục bát
Sáu ngàn câu được phong “Ghi-nét”
Lại còn viết sử giúp quê hương
Đường thi, thể khác đều lưu nét
Năm nay đầu bẩy đuôi hơi cao
Biên tập, in thơ chưa biết mệt
*
7, Mr .NGUYỄN THẾ THẢN (Chính Tâm)
Đây, Ông trưởng nhóm tóc hơi nhàu
Tập một “Đất-Người’’ in rất mau
“Đi cùng sắc hương”… Tình lai láng
“Đi dọc sông quê” … Đậm sắc màu
“Thủ thỉ cùng thơ” khi nằm viện
Biên tập miệt mài gõ phím lâu
Nguyệt san đều đặn “Tâm Thi” xuất
Nghĩa tình thi hữu gửi trao nhau
*
8, Mr. HỒ TÂY HƯU (Bùi Liên)
Túc tắc ông này vượt mốc rồi
Củ gì ninh mãi cũng nhừ thôi
Lênh phênh sáu chín vù qua mất
Đủng đỉnh bảy mươi gõ cửa cười
Đầu óc xem ra còn trải nghiệm
Tay chân có vẻ muốn rong chơi
Thơ văn gõ phím giao lưu mạng
Thi hữu gần xa vẫn gọi mời
*
9, Mr. VŨ NGỌC ĐẠI (Tú Phương)
Cụ Tú tết này khoác áo the
Bút lông giấy dó đủ đồ nghề
‘’Sồn sồn” mấy mợ lên xin chữ
“Cái số em liệu thày có chê”?
Mục kỉnh dương lên…Thày phán đại
“vòng 3, vòng 1” khối người mê !
“Trang thơ cuộc đời” xin thày kí
Em đọc xong rồi em rất phê!”
*
10, Mr. NGUYỄN CHÍ PHÚ
Có Ông tám mốt tóc da mồi
Chăm vợ như Ông thật hiếm người
Chí thú việc nhà…Thơ vẫn khỏe
Đường thi Ông “vẩy” cứ như chơi
“Đường đời…”tác giả vừa ra mắt
Chào đón tập hai sắp đến nơi
Sức khỏe trời cho dù thúc thắc
In luôn… thơ túi vẫn chưa vơi
*
11, Mr. XUÂN VŨ
Đầu bẩy đuôi năm rõ thật là
Ngắm Ông khỏe chán cứ tà tà
Mười hai thi tập… riêng, lưu dấu
Chưa kể in chung với tác gia
Sáng tác sòn sòn, lười đọc lại
Có tiền con biếu lại in ra
“Năm mươi năm ấy niềm xa xứ ,
Biển hát , mây bay…” Mình với ta
*
12, Mr. LÊ QUANG Ý (Quang Lê)
Yêu mến bút danh “Ông chán phè”
Bởi chưng “trên bảo dưới không nghe”
Ai đọc ai xem tùy sở thích
Tôi nói chuyện tôi miễn “ hăm he”
Thơ vui, hài hóm thích thì nghe,
Tác giả chính danh: bác Quang Lê
Xin mời thưởng thức thêm vui vẻ,
“Chán phè! trên bảo dưới không nghe” !
Thơ Ông rằng:
“Chán phè, trên bảo dưới không nghe
Bởi hệ thần kinh đã xuống xề
Phát động, trung ương…Mau thực hiện !
Nhởn nhơ , cơ sở…Cứ im re
Nguồn ân bẻ ái chừng khô khốc
Hẹn nước thề non cũng nhạt nhòe
Khêu gợi động viên cùng bổ dưỡng
Thế mà dưới vẫn chẳng ngo ngoe”
VĨ THANH:
Bắc Đẩu mới hỏi Nam Tào
Thiên đình sổ sách thế nào đó anh?
Nhóm TÂM THI rõ rành rành
Xem ra “khú đế” sắp trăm tuổi rồi
Coi chừng thiên vị anh ơi ?
Ông đừng vén áo cho người xem lưng
Cái nhóm này thơ rất sung
Càng già thì cái vị gừng càng cay
Đẩu ơi, nói nhỏ câu này
Tào chưa gạch sổ thơ hay hưởng cùng
Xin đừng mách lẻo Ngọc Hoàng
NÓI THÊM: Bài này viết năm 2016….Đến nay (2019) mỗi người phải cộng thêm 3 tuổi nữa.
vna_potal_phu_tho_lien_hoan_hat_xoan_thanh_thieu_nhi_thanh_pho_viet_tri_lan_thu_vi_nam_2019_stand

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét