Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

LÒNG NGƯỜI BÊN CON ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC NAM




LÒNG NGƯỜI BÊN CON ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC NAM
(Gửi tới mỗi người dân nước Việt và gửi Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam)
                                          
                                    Chử Văn Long

Sao ý Đảng lòng dân giờ lại xa cách thế
Đường cao tốc Bắc Nam mở rộng để ai đi,
Sao lại chỉ chọn nhà thầu Trung Quốc
Đảng hãy giải thích cho dân – Vì lí do gì?

Ai đã quên thuở lầm than đen tối
Chỉ một ánh đuốc Đảng soi đã đủ dẫn đường
Đuổi mấy giặc ngoại sâm, nước nhà thống nhất
Bằng máu mình dân đốt đuốc Đảng sáng hơn!

Tin vào Đảng không chỉ bởi lòng yêu nước
Đánh giặc xong có áo ấm, cơm no
Mà còn tin Đảng đưa mình đi tới
Xã hội tình người sống đẹp như mơ…

Chưa đến được “xứ mơ” không ai có lỗi
Dân quá ngây thơ ngỡ Đảng có phép thần
Thời gian đã chứng minh, không có phép mầu nào cả”
Đảng là hào quang tỏa sáng của nhân dân.

Lâu nay Đảng tự cho mình quyền nghĩ gì cũng đúng
Lý tưởng vì dân, dân làm chủ đã đâu rồi?
Đảng dần xa dân, dân ngày thêm cách Đảng
Vận mệnh núi sông đang đốt lửa lòng người!

Không là kẻ sống nhờ, không phải phường phản phúc
Giữa sáng tối lập lờ, thật giả trắng đen
Trái tim nhà thơ xin được cất lên
Lời nói chân tình của dòng máu đỏ:
- Dân vẫn chờ Đảng, để tin
Đảng còn vì dân, Đảng còn vì nước…
Số phận nhân dân không thể đem ra làm món hàng đặt cược
*.
Vạn Phúc, ngày 18.05.2019
CHỬ VĂN LONG
Địa chỉ: Thôn 2, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.
Điện thoại: 035.881.82.63




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét