Thứ Hai, 5 tháng 4, 2021

GIẢI PHÓNG CAO ĐIỂM 35 và 37

 


Trích Hồi ký TỪ CÕI CHẾT TRỞ VỀ viết về C3 D4 E88 F 308 QTP
Có sự tham khảo

Trung tướng Ngô Lương Hanh- Vĩnh Phúc
Đại tá Trần Trọng Kỳ -Hà Nội
Đại úy Hoàng Kiệm- Quảng Trị
CCB Nguyễn Khen -Hà Nội
CCB Phạm Giang Long -Hải Phòng

MÙA XUÂN   MÙA RA TRẬN
tiếp theo và hết

GIẢI PHÓNG CAO ĐIỂM 35  và  37
 
Trịnh Bá Sướng

Ngày 28/4/1972 , sau 3 ngày nghỉ củng cố ,bổ sung quân, chờ trình sát đi kiểm tra lại  địa hình, tối đến một số cán bộ được cử đi săn lùng xe tăng xung quanh khu vực cao điểm 35. Toàn Tiểu đoàn 4 , dưới sự chỉ đạo của Trung đoàn, xuất quân tổng lực, quyết tâm giải phóng cao điểm 35 và 37 bên cạnh cùng đồi 26. Lúc này  Sở chỉ huy Trung đoàn cơ động xuống, cách trận địa khoảng 500m,  Trung đoàn trưởng Phạm Duy Tân cho tăng cường 1 Trung đội ĐKZ 75 anh Ngô Lương Hanh  phụ trách, từ Đại đội 15 Hoả lực xuống phối thuộc. Tiểu đoàn được hỗ trợ một Đại đội xe tăng 7 chiếc T54 , của đoàn 202 phối thuộc, tập trung tiêu diệt 2 cao điểm trên.
Đại đội 2 được bổ sung 4 chiếc
Đại đội 3 được bổ sung 3 chiếc
Xe tăng ta cài lá ngụy trang , đi chân dầu êm, khoảng 4 đến 5 km / giờ , dẫn bộ binh áp sát trận địa, có xe tăng lính ta vững tâm hơn. Sau trận pháo lớn của ta ,dồn dập trùm lên cao điểm 35, bộ binh và xe tăng của ta xông lên áp đảo lính địch. Lúc này đại đội 3 anh Kỳ được chỉ định Đại đội trưởng thay anh Chiến đã hy sinh , trận này Trung đoàn trực tiếp xuống Tiểu đoàn chỉ huy
Ông Phạm Duy Tân Trung đoàn trưởng, ông Phạm Bá Hoà chính ủy, lệnh cho ông Thành cùng Ban chỉ huy Tiểu đoàn 4 , phải giải phóng cho được cao điểm 35 và 37. Mặc dù địch có sự chuẩn bị sắn, dùng cả hơn một chục xe tăng chi viện, những cũng không ngăn nổi ý chí quyết tâm và lòng dũng cảm, của quân ta. Trận chiến đấu giằng co ác liệt ,hoả lực  bên ta có B40, B41, RPĐ, ĐKZ , 12,7 ly,   pháo tăng ,cối các loại... Cùng bộ binh áp dụng chiến thuật nắm, nằm chạy nhằm mục tiêu phía trước nhả đạn. Địch có lợi thế hơn ta về vũ khí, nhất là súng M 79 gọn nhẹ , đầu đạn bằng quả trứng gà, nhưng sức công phá lớn,  cùng AR 15 cực nhanh ,ĐKZ , cối, pháo tăng ,pháo lớn, cùng các loại ....dồn đập sang bên ta. Máy bay quần đảo, bắn phá xung quanh ác liệt vô cùng, người trước ngã , người sau xông lên, không ngừng nhả đạn. Địch bị thiệt hại nặng nề, khi Đại đội 3 đánh vào cao điểm 37 cắt đứt đội hình địch ở cao điểm 35, định rút về Đông hà. Gặp ngay Đại đội 2 của anh Sắc đợi sẵn ở đồi 26 , B40, 41 phát huy tác dụng.
Anh Truân quê Hải phòng bắn cháy 3 chiếc  , anh Đào Quang Duy quê Lạng sơn bắn cháy 1 chiếc. 
Địch mở đường máu , xe tăng cùng bộ binh rút lui, định chạy xuống phía nam ra Ái tử. Không may gặp Trung đội ĐKZ của anh Hanh  phục sẵn , bắn cháy 3 chiếc, bắt sống 1 chiếc.Đang chiến đấu ,anh Hanh bị thương đạn sượt qua đầu, bay mảng tóc , máu chảy nhiều, mấy người còn lại trong Trung đội lo lắng băng bó định đưa anh ra tuyến sau , nhưng anh không nghe, ở lại chỉ huy  đánh địch tiếp.
Địch đóng quân ở 2 cao điểm đó là lính Trung đoàn 57 của ngụy, trận địa tan vỡ, thất bại hoàn toàn, bỏ 2 cao điểm chạy tán loạn...có một số tên chạy vào nhà dân gần đó , nhốn nháo cởi đồ bỏ đi , tìm quần áo của dân thường mặc vào. Anh Sắc cùng anh Hanh dẫn vài người chạy đến bao vây, tiếng anh  Sắc hô lên :
-Trung đội 1 xông vào phía trước
-Trung đội 2 bao vây phía sau , bắt sống tù binh, nếu tên nào ngoan cố bắn bỏ...
17 tên lính , đứa mặc quần áo xộc xệch, đứa mặc dở, đứa cởi trần ,lốc thốc giơ tay xin hàng. 
Địch thất bại , cao điểm 35 và cao điểm 37 được giải phóng hoàn toàn. Ông Tân Trung đoàn trưởng vui mừng giơ hai tay lên hoan nghênh anh em toàn Tiểu đoàn 4 đánh trận toàn thắng. 
Trong trận này Đại đội xe tăng đã dũng cảm ,dẫn bộ binh xông lên, áp đảo địch lập công lớn. Tuy nhiên cũng có điều không may đáng tiếc xảy ra ...đó là 1 chiếc xe tăng địch, thoát khỏi vòng vây chạy ra, thì bị 2 xe tăng của ta đuổi theo. Xe địch từ đồi chàm, không đi theo đường mòn lớn , mà rẽ xuống đường làng trốn. Hai xe không hiểu rõ đường, cứ chạy thẳng theo đường lớn, lạc hướng, vì đường quanh co cao thấp, gập gềnh, lúc ẩn ,lúc hiện. Lá ngụy trang cài bị rơi hết trong lúc cơ động chiến đấu, không nhận ra nhau, nên xe đi trước ở điểm khuất vừa nhô đầu lên, thì bị chiếc xe đi sau của ta bắn nhầm. Trúng đạn pháo tăng, nổ tung bốc cháy ,tê liệt tại chỗ cùng kíp lái.
Tổng kết cuộc chiến đấu giải phóng cao điểm 35 và 37 , công lớn thuộc Tiểu đoàn 4 , dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ Huy Trung đoàn 88 Hồng lam, đã bắt sống nhiều tù binh ,bắn cháy 4 xe tăng, đại đội 15 hoả lực của Trung đoàn có Trung đội ĐKZ 75 của anh Hanh trực tiếp tham gia, bắn cháy và bắt sống 4 xe tăng.
 Tiểu đoàn tổn thất một số hy sinh và bị thương, nhưng ít hơn so với ngày 25/4 trận đánh trước...
Qua trận này hàng loạt cán bộ, chiến sĩ được tặng thường Huân, huy chương các loại và phong vượt cấp cho một số như Đại đội 2 anh Truân , anh phạm Giang Long, từ chiến sĩ lên Trung đội phó , phòng vượt cấp lên Trung sĩ....
Đại đội 1 dự bị phục đón địch ở đồi 26 cũng lập công lớn khi địch chạy dạt từ Cao điểm 37 sang , có anh Đước liên lạc quê Hải phòng cùng một số được phong từ binh nhất lên Trung sĩ ,giữ chức Trung đội phó 
Đại đội 15 cũng được khen thưởng và anh Ngô Lương Hanh được giữ chức Chính trị viên phó Đại đội.
Từ chiến thắng giòn dã, Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 88 Hồng lam và Sư đoàn 308 Đoàn Hồng hà , đã góp công lớn cùng các đơn vị bạn, giải phóng Đông hà và Tỉnh Quảng trị trong những ngày xuân Nhâm tý 1972 tươi đẹp này
             
            Trịnh Bá Sướng
dao
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị & vận hành Website: Nhà văn Cầm Sơn
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét