Thứ Tư, 18 tháng 6, 2025

THƠ ĐINH Y VĂN

 

THƠ ĐINH Y VĂN 

hoa_sung_1

HƯƠNG LẠ, VỊ XA


Tân Cương,
mua “Chè Tân Cương”.
Nước sôi, ấm tráng
mà hương lạ lùng!?
Đoan Hùng,
mua “Bưởi Đoan Hùng”.
Khéo tay, dao sắc
vị vùng đâu xa?!

XEM HOA Ở THẾ KỶ HAI MỐT


Đầu thế kỷ hai mươi
do khiếm thị
Cụ Tam nguyên Yên Đổ “xem hoa bằng mũi”.
Giữa thế kỷ hai mươi
người có thị lực mười một trên mười
cũng phải “xem hoa bằng mũi”.
Đầu thế kỷ hai mốt
người có thị lực và khứu giác tuyệt vời
không phân biệt được hoa thật, hoa giả!

Đinh Y Văn

hoa-sen-phat


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét