THƠ THU SANG
CHA MẸ
Cha là vầng dương sáng
Mẹ là ánh trăng tròn
Soi đường và chỉ lối
Dẫn dắt cả đời con
Mẹ là nguồn nước mát
Cha là cánh đồng vàng
Cứu con qua cơn khát
Giúp con lúc đói lòng
Cha mẹ là cổ thụ
Với tấm lòng bao la
Mẹ cha là biển cả
Cho đời con bay xa
TIẾNG CỦA MUÔN LOÀI
Lợn kêu eng éc đòi ăn
Chó sủa ăng ẳng loăng quăng trước nhà
Gà gáy ngọt giọng -trống hoa
Ngựa hý ở phía đồng xa gọi bầy
Chim hót ríu rít trên cây
Ve ngân ra rả cho gầy xác thân
Bò rống khi xa, khi gần
Nai tác bờ suối lúc cần…ghép đôi
Sói tru đồi vắng xa xôi
Voi gầm, vượn hú ở nơi đại ngàn…
Phong phú từ ngữ Việt Nam
Em yêu tiếng Việt em càng học chăm.
VÌ ĐÂU ?
Lũ khóc bởi ai phá rừng
Trời khóc ô nhiễm vì tầng ô rôn
Cái dại khóc bởi chưa khôn
Cha mẹ khóc bởi vì con hư mà.
Để vui lòng mẹ lòng cha
Thì luôn nhớ lấy – phải là con ngoan.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét