Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2026

THƠ NGUYỄN THỊ BÌNH

 

THƠ NGUYỄN THỊ BÌNH 


nguyen-thi-binh

Vầng trăng hao khuyết

Mây trôi bèo dạt về đâu
Cho ta nhắn gửi vài câu, ơi người!

Buồn vui hay dở…kệ đời
Ta về gom góp rụng rơi cho đầy



Trăng tròn từ độ thơ ngây
Vì ai để khuyết hao gầy tháng năm

Ta về trả đục cho trong
Trả quên cho nhớ trả mong lại... chờ
..
Nâng niu độ ấy đến giờ
Trả sao cho hết hững hờ được đây?

Lòng người ai biết đổi thay
Nửa kia hao khuyết nửa này còn không?

trechantrau


1 nhận xét:

  1. Đọc thơ cô hình như là một người đàn bà..."đa đoan"?

    Trả lờiXóa