Thứ Ba, 8 tháng 7, 2025

ĐI THĂM HỎI

 

ĐI THĂM HỎI 

 

     v_cng_hoan_nheo_mt

ĐI THĂM HỎI

               Lâm Vĩnh Chi

                VŨ CÔNG HOAN dịch

          Ngày nhà giáo như thường lệ,  Ủy ban hành chính thị trấn tổ chức đi thăm hỏi, cac trường học trong thị trấn bỗng chốc tưng bừng nhộn nhịp hẳn lên.

Chủ tịch thị trấn hớn hở  dẫn đầu đoàn thăm hỏi đến từng trường, sốt sắng bắt tay chúc mừng các thầy cô giáo. Chiếc xe co đi vào trường tiểu họ trung tâm thị trấn,Chỉ tịch thị trấn xuống xe hồ hởi bắt tay thầy giáo Hoàng, vừa nhiệt tình vừa thân thiết nói:

  • Xin chúc thầy giáo Trần đốn ngày lễ vui vẻ!

Tiểu Lâm, trợ lí văn hóa giáo dục của thị trấn đứng bên cạnh khe khẽ cải chính:

  • Không phải thầy Trần, dây là thầy giáo Hoàng, nhà giáo tiên tiến của huyện, thưa anh!
  • Ồ, thì ra là thầy giáo Hoàng, không phải thầy giáo Trần, mũ anh Trương đội cho anh Lý, nhầm to, xin lỗi nhé!

Ông chủ tịch thị trấn một lần nữa xiết chặt hai tay thầy giáo Hoàng và nói:

  • Nhà giáo vinh quang! Nhà giáo vinh quang! Một nhà giáo tiên tiến lão thành như thầy, nhân dân cả thị trấn không quên đâu!
  • Thầy giáo Hoàng nghe những lời nói này, trong lòng chộn rộn, xốn xang, không sao kìm được xúc động đã rung rung nước mắt.

Ngày nhà giáo năm sau, Ủy ban  hành chính thị trấn lại tổ chức thăm hỏi như thường lệ.Ông chủ tịch thị trấn vẫn dẫn đầu phái đoàn đi thăm hỏi từng nhà trường. Đến trường tiểu học trung tâm thị trấn, ông chủ tịch vẫn hớn hở bts tay thầy giáo Hoàng nói:

  • Thầy giáo Long, ngày lễ nhà giáo có vui vẻ không?

Tiểu Lâm, trợ lí văn hóa giáo dục của thị trấn lại đứng bên cạnh khẽ nhắc:

  • Thầy giáo Hoàng, thưa anh! Hoàng của bốn chữ con cháu Viêm Hoàng, không phải Long đâu ạ!
  • Ồ, phải, là thầy giáo Hoàng!

Ông chủ tịch thị trấn lại một lần nữa xiết chặt tay thầy giáo Hoàng:

  • Thầy giáo Hoàng đón ngày tết có vui vẻ không?
  • Vâng, vui vẻ…

Lúc này thầy giáo Hoàng cảm thấy hai tay đau ê ẩm.

Hết năm này đến năm khác. Lại một ngày nhà giáo nữa đến.

Ủy ban hành chính thị trấn vẫn tổ chức đi thăm như thường lệ. Ông chủ tịch thị trấn theo lệ dẫn đoàn đi thăm hỏi  từng nhà trường.

  Ông chỉ tịch vừa chui ra khỏi xe con, thầy giáo Hoàng đã nhìn thấy,, trong lòng hồi hộp quá, vội vàng bước lên trước, bắt tay ông chủ tịch thị trấn, cố tỏ ra hớn hở nói:

  • Xin chào chỉ tịch thị trấn! Tôi họ Hoàng, Hoàng trong bốn chữ con cháu Viêm Hoàng, thưa ông…

- Ồ…

Ông chủ tịch thị trấn sa sầm nét mặt, song đã rất nhanh chóng tươi cười trở lại nói:

  • Xin chào, chào tất cả cac thầy cô giáo!
  • Trên đương về, chợt nhớ tới điều gì, ông chủ tịch thị trấn quay lại hỏi Tiểu Lâm:, trợ lí văn hóa giáo dục:
  • Tiểu Lâm này, thầy giáo Hoàng hôm nay có lẽ có phần nào không bình thường lắm thì phải?
  • Chuyện ấy…- Tiểu Lâm cười đáp – Có lẽ vậy, thưa anh!
  • Theo “ Kinh điển truyện ngắn cực ngắn
  • Trích từ “ Tặng một vừng trăng sáng”, Vũ Công Hoan dịch, Nxb Quân đội nhân dân, 2003
  • vbnhuy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét