Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2026

THƠ CHU THU PHƯƠNG

 

THƠ CHU THU PHƯƠNG 

anh_ctp1


Em đi tìm tiếng sáo của anh

Tặng NS Đào Xuân Phương và chị Cao Hồng Vinh

 

Em đi tìm tiếng sáo của anh

Tiếng sáo ngân nga, dạt dào cánh sóng

Tiếng sáo đem lời quê hương ngày đêm trông ngóng

Gửi tới Trường Sa – biển đảo quê hương

 

Trường Sa ơi, dẫu xa cách trùng dương

Không ngăn nổi lòng ta thao thức

Không ngăn nổi những bước chân từ khắp miền trái đất

Vượt biển khơi xa, lại đến bên Người


 

Thế trận lòng dân giăng trải khắp muôn nơi

Nguyện ước chung gửi vào nơi sóng gió

Trường Sa hỡi, vững vàng kiên tâm nhé

Phía sau lưng, cả nước đợi chờ trông.

 


Đảo Đá

Các anh đứng

Sừng sững

Giữa biển trời bền vững

 

Đảo đá!

Nơi đây ta

Chạm đến

Những đường biên

Giới hạn

Của mình


Mùa mưa

Mịt mùng cùng bão tố

Mùa khô

Khát khao một nỗi nhớ

Trong tim

Sống giữa nước

                   Mong mỏi nước

                             Vì đất nước

Nơi đây

Các anh đứng

Sừng sững

Giương cao súng

Giữ biển trời bền vững

Tổ quốc ta! 

Đôi chấm vàng-xanh[1]

Mến tặng các chiến sĩ Nhà giàn DK1

 

Một đôi chấm vàng-xanh nho nhỏ

Giữa trùng khơi sóng vỗ mênh mông

Như dấu nối giữa trời và biển

Không cùng…

 

Tựa vào đâu?

Tựa vào thềm lục địa Việt Nam ta

Vùng biển Tây Nam của Tổ quốc

Tựa trên nền những rạn san hô hàng triệu năm về trước

Từ Phúc Tần, Tư Chính, Ba Kè

Lập thế chân kiềng vững chãi chở che

Những tiền đồn đầu tiên của đất nước

 

Neo vào đâu?

Neo vào niềm tin tự trong lồng ngực

Dưới chân bồng bềnh sóng biển nhấp nhô

Neo vào niềm tự hào đất nước

Vững chân đứng, xa mắt dõi, bền tay súng

 

Một nhịp cầu cao vút

Nối liền quá khứ với hiện tại

Nối tiếp vào tương lai

 

Một đôi chấm vàng-xanh nho nhỏ

Giữa trùng khơi sóng vỗ mênh mông

Như dấu nối giữa trời và biển

Không cùng…

 

Niềm tin ta

Xin gửi người giữ biển

Khẳng định chủ quyền thềm lục địa nơi xa

Giữ gìn tài nguyên cho đất nước

Khám phá sâu hơn về biển quê nhà

Cùng những ngọn Hải đăng trên biển

Gửi hy vọng cho những chuyến thuyền qua

 

Một đôi chấm vàng-xanh nho nhỏ

Giữa trùng khơi sóng vỗ mênh mông

Như dấu nối giữa trời và biển

Không cùng…



[1] Nhà giàn DK1 là cụm Dịch vụ kinh tế - Khoa học kỹ thuật được Việt Nam xây dựng dưới dạng các nhà giàn, trên thềm lục địa phía nam đất nước, cách đất liền khoảng 250-350 hải lý. Nhà dàn cũ sơn màu xanh, nhà dàn mới sơn màu vàng nối nhau bằng một cây cầu màu trắng.

tho-bien-dem

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét