Thứ Năm, 26 tháng 2, 2026

THƠ NGUYỄN NGỌC QUẾ

 

THƠ NGUYỄN NGỌC QUẾ 

anh_que

 

NGUYỄN NGỌC QUẾ

NHỮNG CHIẾC LÁ BÀNG

Dới vòm trời gió bấc

Những chiếc lá bàng run rẩy bám cành khô

Màu lửa mặt trời

Màu tro của đất

Nhớ lại đi cô bé

Mùa xuân lộc biếc

Từ kẽ vỏ sần sùi vết đau thời gian

Ứa ra rào rào lá nõn

Nhớ lại đi chàng trai

Mùa hè lộng lẫy

Cắt ra từ mảng xanh của gió

Vòm lá che rợp trời huyền thoại của ai

Nhớ lại đi bạn ơi

Chút heo may vàng sắc lá học trò

Rơi rơi trong mắt nhìn ngóng đợi

Có câu thơ nào trên lá chép nghiêng nghiêng

Còn bây giờ mùa đông khó khăn , tảo tần

Lá nhàu nát như bàn tay mẹ

Lom khom nhặt từng chiếc lẻ

Chiếc lá mùa hè, chiếc lá mùa thu

 

Mẹ nhóm lên ngọn lửa

Lũ học trò quay quần sưởi ấm

Bàn tay xòe ra như những chiếc lá bàng non.

1/1994

Trong tập TÍ TÁCH MƯA RƠI, Nxb Kim Đồng, 2008

 

 trechantrau

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét