Thứ Ba, 5 tháng 4, 2022

CHÙM THƠ BÙI KIM ANH

CHÙM THƠ BÙI KIM ANH


nh_bi_kim_anh

            NHÀ THƠ BÙI LIM ANH

ÁNH HOÀNG HÔN MÙA ĐÔNG

không viết cho mùa thu nữa
ánh hoàng hôn mùa đông tím lịm
những ngày tháng mùa đông sương mờ

bài ca ánh mặt trời mang bốn mùa đi xa
ta còn mơ mộng mãi
những lời thơ viển vông

những câu chuyện theo con nước dòng sông
cứ quẩn vào rong rều củi rác
ta mặc lòng mà miên man thời gian




BÌNH THẢN



bình thản mùa đông gió lạnh về
bình thản khẩu trang khoác áo ấm đi ra phố

bình thản người đàn ông dắt chó đi bộ đã về  
hai bà đạp xe những vòng hồ đã về

bình thản ta đi dạo hàng quán mua một ngày chợ
những quán hàng nửa đóng nửa mở người bán hàng nửa trong nửa ngoài

bình thản nhà hàng xóm đang đập phá nâng cấp
người đâu đâu ra vào trong ngõ

buổi sáng nghẹn với nắng yếu với không gian nhạt nhẽo
buổi sáng quen thuộc không cảm xúc lạ để cho thơ  

ta ngồi với bình thản trong căn nhà đóng cửa
lo lắng nào đang ngoài kia






BUỔI SÁNG NƠI NGÕ HẸP

đánh thức buổi sáng bằng tiếng đàn piano gõ từng nhịp như đếm
trẻ nhà bên không đi học tập đàn

đánh thức con ngõ hẹp
tiếng rao nhỏ nhẹ của chị đồng nát
nghỉ hết rồi
những tiếng hàng rong phát loa nhưng nhức
chỉ còn người đàn bà quê và lỉnh kỉnh hộp lon

sớm đầu ngõ không ồn ã bán mua
mớ rau củ hành phải đi xa mới có
người già cũng chuyển sang mua hàng online chuyển qua grab
tin nhắn qua lại nhiều lên

ngày đọc báo mới nhiều lần hơn
ngày ghi lại nhiều hơn cảm xúc
ngày nhớ nhiều hơn những gì cần nhớ

TRÍCH TRONG TẬP : THỨC BƯỚC THỜI GIAN, NXB HỘI NHÀ VĂN, 2022

product2531506759683

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét