Thứ Hai, 29 tháng 8, 2022

CHÙM THƠ CẦN VŨ

CHÙM THƠ CẦN VŨ Sửa

anh_chan_dung_can_vu

                 NHÀ THƠ CẦN VŨ

GIỌT ĐÀN ĐƠN CÔI

 

Giọt đàn ai thả canh thâu

Rớt vào nỗi nhớ, thẳm sâu khoảng trời

Đàn ơi hãy thốt lên lời

Gửi theo ngọn gió tới người tri âm.

 

Thương ngàn năm, nhớ vạn năm

Mà sao vời vợi, xa xăm hỡi đàn

Mây che trăng khuất, trăng tàn

Hồn ai thấm lạnh giọt đàn đơn côi.

 

                                                  Hà Nội, 02/6/2022

 


EM MÃI ĐỢI ANH VỀ

[Thơ họa theo bản nhạc của nhạc sĩ, ca sĩ Hiền Xuân]

 

Có một mùa cánh hoa dâng sắc đỏ

Một chàng trai trái tim bừng ánh lửa

Anh đã lên đường bởi tiếng gọi non sông.

 

Nghìn trùng xa, bao nhớ thương vời vợi

Đợi chờ anh, năm tháng trôi qua

Anh sẽ trở về, ngày chiến thắng hoan ca

Đem mùa xuân dệt những ước mơ.

 

Ngóng con đònơi bến sông xưa

Anh sẽ về,rồi anh sẽ đến

Tới bên emnhư mình đã hẹn

Lời trái timnghẹn ngàomuốn nói:

 

Dù chiến tranh, dù đạn bom chắn lối

Em mãi đợi anh

Mặc gió mưangập trànhay bão tố

Năm thángchẳng phai mờ.

 

       Hà Nội, 08/8/2021.

 

ÁO TÍM THƯƠNG

 

(Mến tặng bạn Trần Thư và Hồng Hoa sau ngày hội khoá K5-VTLT).

 

Áo tím thương à, em biết không?

Bao ngày nhung nhớ với chờ, trông

Đã bốn mươi mùa, cây thay lá

Hội khoá ta về, thoả ước mong...

 

Giây phút giã từ, tôi ngoái trông

Tiết trời thu cuối chớm sang đông

Áo em tím cả miền nhung nhớ

Xa cách, bâng khuâng,dạ thẫn thờ.

 

Mãi nhớ, mãi thương, mãi đợi chờ

Dáng hình dệt tím cả giấc mơ

Em về nơi ấy xa biền biệt

Để lạichiều thu

gã dại khờ.

 

Hà Nội, cuối thu 2020.

 

 con-gai-hue

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét