Thứ Hai, 1 tháng 8, 2022

HƯƠNG CHÈ SẮC ĐẤT

HƯƠNG CHÈ SẮC ĐẤT Sửa

v_nho_tc_bch_kim

VŨ NHO

HƯƠNG CHÈ – SẮC ĐẤT

Tôi lạc giữa triền xanh

Biếc một vùng lá nõn

Búp chè non óng ngọt

Như ánh nhìn nơi em

Bao nhiêu là ngày đêm?

Bao nhiêu là nắng gió?

Bao nhiêu là vất vả?

Cho rừng hoang nên chè!

Chén nước màu cà phê

Thoảng làn hương táo chín

Uống như nhấp rượu mạnh

Thơm mãi môi ai cười

Nắng như đốt ngoài đồi

Bụi bay mờ xưởng sấy

Ca ba trời mát vậy

Mồ hôi đầm áo em

Sóng sánh tách chè đên

Khắp bốn phương trời lạ

Gửi bạn bè quốc tế

Chút ngọt ngào Việt Nam

Xe trâu kéo gập ghềnh

Chín dạn vai em gánh

Xe tải qua phà Đẫm

Lắc như lên cổng trời

Ơi bạn của tôi ơi!

Những gì tôi đã thấy

Những gì tôi đã nghe

Chỉ là giọt búp nhỏ

Giữa mênh mông biển chè

         Nông trường Quân Chu

              7/1987

In báo NGOẠI THƯƠNG, SỐ 131, NGÀY 15 THÁNG 8/1987

vbnhuy

 

 

Phản hồi

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét