Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

CHÙM THƠ VĂN HẬU

 


HỘI BỒNG LAI - HỘI CHÙA LÁNG 

Hội Bồng Lai

            VĂN HẬU
Uống ngụm nước giữa dòng
Mát ruột gan, mát mặt
Như thấy mình sáng mắt
Nhấp nhô dải sông Hồng
Mưa phùn bay phơ phất
Dịu cái nắng đường xa
Ngô lay cờ xanh mướt
Chim khuyên hót bụi tre
Triều Lý – Trần vọng về
Dập dồn loa truyền đi
Mẹ nuôi con đánh giặc
Chân bám trụ đâu què
Đất Bồng Lai dậy sóng
Thuyền rước kiệu ba vòng
Câu Quan Họ lay động
Như vọng cùng non sông.
3- 2010
……………………………………
*Xã Hồng Hà – Huyện Đan Phượng
– Hà Nội

HỘI CHÙA LÁNG


Năm nào hội chùa Thầy
Trèo non, hang Cắc Cớ
Vịn tay nhau bỡ ngỡ
Cánh đồng, gió tóc bay.
Nay tròn 70 xuân
Rủ em về hội Láng
Kiệu chín làng bay lượn
Thì thùng, trống, Sông Tô!
“Đấu thần” đầu Ngõ Vụt
Trắng trời trận pháo bông
Tung bay vạn tia hồng
Hò reo vang sấm dậy!
Áo anh, áo em đỏ
Bịn rịn trưa nắng xuân
Niềm vui ào gõ cửa
Nụ hôn, sóng biển dâng!
4-2-2023
Văn Hậu
Hội Láng 1963-2023


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét