Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

NỖI ĐỜI - BẠN - QUÊ...





CHÙM BỐN CÂU-THƠ TRẦN TRUNG.



1/NỖI ĐỜI

Cháy lên cơn khát Ái-Tình

Tỉnh ra rồi lại giật mình...Sao đây?

Nỗi đời say tỉnh-Tỉnh say,

Nhân tình thế thái vòng xoay

                              Khó lường!



2/BẠN

Một đời tìm...Khó-Cố Nhân!

Bạn bè-Ê kíp khó gần-Tâm giao.

Đành thôi...Thôi cứ tầm phào

Tìm ra bầu bạn-khác nào Cố Nhân.




3/QUÊ

Quê nào thì cũng Quê-Ta,

Nhà Trần hào khí mới là Sơn Nam!

Quê Mình điệp khúc vô vàn...

Ngẩng đầu hát với cung đàn muôn sau.



4/LÀNH

Thả bước thong dong

                      Chiều xuân muộn.

Phố phường rêu cũ... đã lên xanh.

Mình ta với phố xưa-Còn đó,

Trước sau Nguồn-Cội

                            Giữ cho lành.



5/PHẢI LÒNG

Sao cứ phải lòng Cái-Yếm-Xinh,

Làn môi ánh mắt nét Quê-Mình.

Mặc đời thiên biến...

                         Buồn muốn khóc

Yếm thắm môi hường...

                         Vẫn...Tỉnh tinh!



6/RÉT NGỌT

Thì trời cứ rét ngọt

Đừng mưa buốt não lòng

Ngọt rét gieo lòng ấm

Sẽ đến ngày nắng xanh.



                          HÀ NỘI, 26/2/2016.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét