Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2023

2 BÀI THƠ CỦA MỴ DUY THỌ

2 BÀI THƠ CỦA MỴ DUY THỌ 

screenshot_696

HÒN SỎI CỦA EM

 

Em yêu hòn sỏi nhỏ

Gợn xanh vàng nhẵn trơn

Bắt gặp khi chơi cát

Trên bãi biển Quy Nhơn

 

Hôm nào đến lớp học

Sỏi cũng mang theo bên

Lúc thấy bí, cầm sỏi

Cảm như hăng hái lên

 

Hè đến trời oi nóng

Cầm nó mát như kem

Mùa đông trời lạnh cóng

Lại thấy tay ấm mềm

 

Khi chưa bắt gặp mình

Hòn sỏi ở đâu nha?

Theo sóng cồn phiêu dạt

Có biết đâu là nhà

 

Từ ngày có sỏi nhỏ

Thêm một người bạn thân

Lúc nào thấy nhớ nhớ

Rờ túi áo túi quần

 

Cả nhà đi du lịch

Sang tận xứ Kim chi

Chen qua cổng Bách thú

Rờ túi chẳng còn gì

 

Hụt hẫng không đi nữa

Muốn quay lại để tìm

Bố bảo người nghìn nghịt

Tìm nó quá tìm chim

 

Bỗng nước mắt giàn giụa

Nhòa cả mẹ ngồi bên

Em thương nhớ nó quá

Mất bạn cần chi xem

 

Ra gì cái hòn sỏi

Đầy ở chỗ công viên

Tí vào hàng trang sức

Viên ngọc trai mẹ đền

 

Trời ơi! Không phải thế

Con không cần đẹp sang

Hòn sỏi thân thiết đó

Quý hơn là bạc vàng.

 

            19/6/2021

 

MÙA ĐÔNG AI Ở LẠI

 

Mùa đông nắng trốn đâu

Để cây lá úa màu

Hoa buồn không muốn nở

Vịt gà ít gặp nhau

 

Mùa đông mưa chạy đâu

Để cánh đồng khô hạn

Nước ao hồ vơi cạn

Lũ lượt chim về Nam

 

Gió lạnh mây dồn đến

Mặt trời chẳng chịu lên

Trăng sao chạy trốn hết

Bốn bề như ngủ yên

 

Cây cối chiều hanh khô

Trụi lá cành bơ vơ

Diều sáo không kêu nữa

Dưới ao cá núp bờ

 

Mùa đông ai ở lại

Với ngôi nhà mến thương

Tối râm ran đủ chuyện

Cả nhà ấm trên giường

 

Mùa đông em ở lại

Với mái trường thân yêu

Rét thầy cô vẫn dạy

Em hiểu thêm bao điều

 

Mùa đông em ở lại

Chăm gốc khế cây na

Lo thóc nước cho gà

Chờ Tết về xuân đến.

 

            2/1/2023

bia_truoc_trang_sang_tuoi_tho_nxb_van_hoc_

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét