Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2023

CHÙM THƠ ĐINH Y VĂN

 


CHÙM THƠ ĐINH Y VĂN 

TRÁI TIM THAO THIẾT
Kính tặng Thầy NNL
Tuổi bát thập, danh đủ đầy
Bao người “lão giả” như Thầy “an chi”
Khối óc đã “nghiện” tư duy
Trái tim thao thiết đập vì Non Sông.


VẪN KHÁT NGẤT CAO
“Lại quả”* cựu giáo chức ĐNS


Ngựa gày, chóng mặt hôm nào
Hôm nay vẫn khát ngất cao lệch trời!
Lên Cổng Trời nghĩ cổng đời
Dễ gì thoát tục theo lời Núi Tiên?
Khổng Lào rượu lạc tự nhiên
Giấu danh thầy giáo, ngả nghiêng đời thường…
* Hầu hết chữ trong bài này mượn từ ba bài (Mã Pì Lèng, Lên Quản Bạ và Chơi chợ Khổng Lào) của ĐNS.


VẪN LÀ GIÁO SINH
Cháu từ nước Mỹ trở về
Xem ra kiến thức nhiều bề kém ta (!)
Ông nay tuy đã thầy già
“Gia sư” dạy cháu vẫn là giáo sinh.
Đinh Y Văn

tay-bac7


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét