LAI RAI...

LAI RAI
GS.TSKH. MAI THANH TÂN
Nhân dịp nhà phê bình Vũ Nho vừa xuất bản tập sách mang tên “Lai rai phê bình”, chúng tôi có buổi hội tụ thân mật tại 13 Cửa Nam, ngôi nhà của cụ Thẩm Hoàng Tín và nay cũng là nơi đặt xưởng vẽ của họa sĩ Trương Thảo.
Buổi giao lưu có các nhà văn, họa sĩ như Trương Thảo, Trần Nhương, Vũ Nho và cả những người ngoại đạo nhưng yêu nghệ thuật như Hoàng Hợp Thương và tôi.
Trương Thảo sinh năm 1943, từ một thầy giáo dạy môn hình họa ở trường ĐH Mỏ Địa chất ông đã trở thành một họa sĩ có tiếng có nhiều tác phẩm được ưa chuộng, đặc biệt là các tranh về thiên nhiên, hoa dại và gần đây là tranh trên gốm rất độc đáo. Căn phòng làm xưởng vẽ của ông không chỉ có tranh mà còn đầy sách và thú vị là lúc nào cũng có đủ các loại rượu vang, trà thơm để đãi bạn bè và là nơi hội tụ của những ai yêu nghệ thuật.
Trần Nhương sinh năm 1941, là một người đa tài, ông vừa là nhà văn, nhà thơ có nhiều tác phẩm đã xuất bản, vừa là họa sĩ có nhiều tác phẩm tranh trong các cuôc triễn lãm mỹ thuật, chủ trang Web về văn học nghệ thuật “trannhuong.com”. Cơ duyên tôi và ông lại là hàng xóm của nhau ở khu Nguyễn Tuân - Nguyễn Huy Tưởng nên mặc dù theo ông thì "càng già càng bận" nhưng thỉnh thoảng lại có dịp gặp nhau. Gần đây ông tặng tôi tập thơ “Gió thu vừa chạm ngõ”
Vũ Nho sinh năm 1948 cũng là một người đa tài và có một sức viết đáng nể, ở tuổi 78 nhưng ông vẫn miệt mài với những trang sách. Ông đã in 118 đầu sách khác nhau, trong đó có những cuốn tôi được tặng rất thích thú như: ”Từ Kim Vân Kiều đến Truyện Kiều”, “Hà Nội văn chương từ một góc nhìn”, “Trên sóng và trong lòng bạn bè” và hôm nay là cuốn “Lai rai phê bình” dày đến 960 trang mà trong đó ông đã ưu ái có 1 bài bình về cuốn tản văn “Tản mạn sự đời” của tôi. Ông còn là chủ trang web "clbvanchuong.com" được nhiều người quan tâm. Mỗi lần gặp nhau ông đều có nhiều chia sẻ rất sôi động.
Hoàng Hợp Thương vốn là Phó TGĐ của công ty Vinaconex nổi tiếng. Là một người rất năng động không chỉ trong kinh doanh, xây dựng mà còn rất yêu nghệ thuật. Chúng tôi đã có nhiều dịp đi cùng nhau giao lưu và thưởng thức tác phẩm cùng anh chị em văn nghệ sĩ.
Buổi gặp nhau chuẩn bị bước sang năm Bính Ngọ của các cụ già đầy ngẫu hứng và thú vị.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét