THƠ NGUYỄN QUANG TOẢN

Tác giả Nguyễn Quang Toản
Xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên
CẢM ƠN CUỘC ĐỜI
Theo em, anh về Nam Phú
Giao mùa đông hết, xuân sang
Quất đào xòe hoa khoe nụ
Người đi sắm tết rộn ràng.
Theo em đi thăm họ hàng
Hạnh phúc ngời trong ánh mắt
Sóng bước, bàn tay đan chặt
Nụ cười rạng rỡ trên môi.
Xuân sang thời tiết ấm rồi
Người người xuống đồng gieo cấy
Những nhánh mạ gầy run rẩy
Mai ngày xanh mướt đồng quê.
Đàn cò phơi nắng trắng đê
Tầu thuyền xuôi về Cống Bẩy
Cá đối mùa này béo ngậy
Nam Phú nặng nghĩa, nặng tình
Đã níu chân anh ở lại
Anh muốn sắc xuân thắm mãi
Như tình yêu của chúng mình.
Nhìn bông hồng đỏ lung linh
Dưới ánh bình minh rạng rỡ
Nhìn khuôn mặt em hớn hở
Càng thêm yêu quí cuộc đời !
05/12/2022
CÚC HỌA MI
Họa mi cánh trắng, nhụy vàng
Đông sang chớm lạnh, hoa mang nắng về
Bạt ngàn một dải ven đê
Trời xanh, hoa trắng, nắng mê mẩn người.
Em xinh, em nhoẻn miệng cười
Như hoa tắm nắng càng tươi nhụy vàng
Nghiêng nghiêng nón lá điệu đàng
Họa mi như cũng xốn xang giống người.
Ngấm tinh hoa của đất trời
Bến sông, bờ bãi ngời ngời sắc hoa
Hoa theo người đẹp về nhà
Kiêu sa lấp lánh phố xa, ngõ gần.
Thi nhân, mặc khách dừng chân
Tâm hồn xao xuyến, bần thần trước hoa.
09/12/2023
MỘT THỜI RẤT XA
(Tặng Thi sĩ Nguyễn Thị Lai)
Cau già, trầu héo tại ai ?
Tại anh ?, tại ả ?, tại hai đứa mình ?
Cái hôm hóng mát ao đình
Gặp em định ngỏ cuộc tình trăm năm...
Ao sâu cá lặn mất tăm
Tay tròn chưa nắm, đêm nằm ngẩn ngơ
Áo ai gió thổi phất phơ
Qua cầu chưa cởi, không ngờ vẫn rơi.
Trách nhau chẳng nói một lời
Mắt nhìn chim sáo đậu rồi.
..lại bay
Mùa xuân năm ấy chia tay
Chiến trường bom đạn biết ngày nào ra.
Một ngày trở lại Quỳnh Hoa
Cây dừa còn đó, ngôi nhà vẫn đây
Trầu không quấn gốc cau gầy
Mẹ già tóc bạc trán đầy vết nhăn.
"Em đợi anh suốt mấy năm
Trách anh sao chẳng hỏi thăm, ngỏ lời
Giờ em nó đã theo người
Lỡ làng duyên phận, con ơi
đừng buồn"
Thương mình phận mỏng cánh chuồn
Lại thương khi hiểu ngọn nguồn đời em
Lúc đau ốm, khi hờn ghen
Đêm đêm tựa cửa, chong đèn khổ thân.
Cuộc đời tựa áng phù vân
Yêu thương hạnh phúc, thế nhân mấy người
Chiều đông nhìn chiếc lá rơi
Bâng khuâng nhớ lại một thời rất xa.
01/01/2026
TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG
*********
ĐÔNG sang hoa cải rực vàng
VỀ đi, anh chở em sang Hưng Hà
CẢI vàng vừa độ ra hoa
NỞ bung cánh lụa, bướm la đà bay.
VÀNG mơ, khiến dạ ngất ngây
HOA cười trong nắng, ong say hương chiều
HỌA thơ, khắc một chữ yêu
MI che mắt biếc, cổ kiêu ngọc ngà.
BUNG ngàn cánh trắng kiêu sa
NỤ hoa xòe nở như là gấm thêu
TÌNH yêu nồng đậm cuối chiều
TA như mây trắng phiêu diêu giữa trời.
HƯƠNG tình như gọi, như mời
NỒNG nàn quấn quít khắp nơi quê nhà
ĐÔNG VỀ CẢI NỞ VÀNG HOA
HỌA MI BUNG NỤ TÌNH TA HƯƠNG NỒNG !
*********
27/12/2025
N.Q.T

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét