Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

CHÙM HÈ 2020



 CHÙM HÈ 2020
                           Trần Trung

1/TÌNH CỐ HƯƠNG

Tình-Quê gói mãi chưa tròn
Lá sen vương cốm
                 Thả thơm hương lòng...
Này hè nâng chén, nhớ mong
Tách trà Thái
                 Quyện, lên vòng ngát bay

Một mình độc ẩm-Mình đây,
Tình-Quê
        Đượm đã
                  Hương đầy Tình-Quê

Tha hương thầm nhủ ngày về
Nguyện thành con gió
                 Chẳng nề đường xa

Cố hương,
      Hữu xạ-Lòng Ta.

 ( Hà Nội,9/6/2020)

2/DUYÊN

Duyên là-Duyên phận,
Giời cho.
Tênh tênh ngọt nắng
                Thẫn thờ lòng Ai...

Bạn-Bồ sóng bước một hai
Dặm đời dài vắn
Gót hài, vợi trông...

Ơ hay!
Cải đã lên ngồng,
Sông trôi
Bến đợi
Thầm mong
Bao giờ...

Duyên là-Duyên phận
Giời cho,
Ôm tròn bóng nhớ
Đẩy đưa-Kiếp phàm.

  Hà Nội, 10/6/2020.

3/GIÓ NGỌT LÀNH

Mỏng tang con gió mơn man
Cười đưa theo gió
                Mệt hoài tình si.
Nỗi đời, khốn-gắt gỏng gì
Thương nhau chưa tới,
                 Được chi luyến tình.



 

Ông Giời
           Giám
                Tận cao xanh,
Một lời ngọt-Con gió lành
Xuyến xao...

   ( Hà Nội,11/6/2020).

4/GIÓ ĐA TÌNH

Muôn năm
Gió
Cứ đa tình...
Lang thang
Phiêu lãng
Dữ-Lành-Cần chi.

Sinh ra trong Cõi-Tình-Si,
Gặp nhau tương hợp,
Cứ gì gái trai !

Nhân sinh, một thoáng thở dài
Cưỡi chơi Con-Gió, kẻo hoài
Gió bay.

  (Hà Nội,11/6/2020).

5/ĐÁM CƯỚI THỜI NÀY

Ngày nào chú bé nhếch nheo
Nay thành chú rể ra vào phong lưu
Mẹ lại trẻ-Hội độc thân...
Tưng bừng đám cưới, vui gần thương xa.

Chỉnh tề dự lễ tiệc hoa
Rối tinh chào hỏi ông bà chị em
Nhạc lên men, chập chờn đèn
Ngỡ mình còn trẻ, động tiên chào mời

Ngó quanh cánh trẻ rối bời
Diễn văn trên, dưới liên hồi :zô zô !...
Đứng ngồi xanh đỏ nhấp nhô
Còn ta ngấp nghé như... ngan lạc đàn

Ngày nào...
Nay, hẳn “sang trang”
Gượng cười lạ lẫm,
        Quáng quàng rời chân

Chân bước đi-dạ nhủ thầm:
Còn đâu trẻ mà đòi gần... Thanh tân !?

  (Hà Nội-chia vui cùng con cháu, 12/6/2020).

6/LỠ MẤT RỒI

Lỡ hẹn đôi lần, còn thương nhau mãi
Đêm ập về, vẫn khắc khoải lê minh

Dưới nắng cháy hay mưa giăng nghẽn lối
Đợi mãi. Đợi hoài...
Nào thấy bóng thương
Nào Ai biết Ai về,
               Ai bóng lẻ
Thập thõm đơn côi, thăm thẳm dặm trường...

Chẳng biết thời này, còn nhớ còn thương,
Còn nuối tiếc
        Diều đứt dây
                    Buồn
                        Bay vào xa khuất

Lỡ mất rồi
            Sương khói nhòa mây...
  ( Hà Nội,13/6/2020).

7/MƯA LỪNG

Trận mưa
Lừng...
Chợt đến,
Nóng oi vợi cơn nồng
Hà Thành như bừng mát
Mưa hạ về,
Bõ mong...

Như Tình-Yêu, cũng vậy
Giận hờn cũng qua mau
Ánh nhìn nhau mát mướt
Cầu vồng dâng sắc màu.

Lạy Giời, hết nóng
Lại mưa
Tình-Người
Say đắm như vừa
Đang...
Mê.

 (Hà Nội, cảm tạ Giời-Đất ban mưa.
    Chiều Chúa nhật-14/6/2020)

                            H

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét