Thứ Ba, 16 tháng 6, 2020

THẾ THÔI GIẤC MƠ NHÁI BÉN





 CHÙM THƠ VŨ XUÂN QUẢN

THẾ THÔI

Tưởng nhớ cụ Ngô Thì Nhậm


Thôi thế thì thôi, thôi…thế thôi

Thế thôi, thời thế, thiếu thế thời

Thế thời thiếu thế, thôi thế thế

Thôi thế, thế thời, thế thế thôi


GIẤC MƠ NHÁI BÉN CỦA BỘ TRƯỞNG CHU VĨNH KHANG?

Trời thí cho một tí keo

Bôi chân bôi đít leo trèo khắp nơi

Ngôi cao giấu mặt rình mồi

Con kiến con muỗi con ruồi ngu ngơ

Bùi tai ăn bả phỉnh phờ

Tâm xà khẩu mật tội đồ bủa vây

Cuồng mơ của cải chất đầy

Kiếp sống thác loạn tối ngày rong chơi

Biệt phủ…bồ nhí…xe hơi

Sân gôn thượng hạng bể bơi bốn mùa

Chức cao đắt mấy cũng mua

Lập trường lý tưởng cũng thua bạc tiền


                                                                    Nhà thơ Vũ Xuân Quản


Tài hèn đức mọn hóa điên

Lưu manh lươn lẹo thôi miên cả trời

Ngày đêm diễn tấn trò đời

Cổng Trung Nam Hải nơi nơi vấy bùn

Con đường vạn lý run run

Chính ngôn thua lý sự cùn xảo ngôn?

Ác giả ác báo nguồn cơn…

Quan tham vô lại hết đường tác oai?

Tu nhân trong cõi trần ai

Trời cao dõi bước đường dài nhân sinh!


Hà Nội, ngày 12/6/2020. VŨ XUÂN QUẢN. Mobile: 0987368446














Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét