Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

CHÙM THƠ NGUYỄN KIM RẪN

 


Ngày giỗ, nhớ mẹ

Thơ NGUYỄN KIM RẪN


Mẹ xa con đã mười thu

Trông trăng lại nhớ lời ru năm nào

“Cái cò đỗ cọc cầu ao…”

“Cái cò lặn lội…” biết bao cánh đồng

Ru con, nước mắt thành dòng

Mẹ ơi!... Đời mẹ chất chồng lo âu

Cái cò,… đời mẹ chứ đâu

Thân gầy mà đội trên đầu nước non

Sinh mười bận, đậu sáu con

Để con khôn lớn mẹ mòn thịt da

Hè nắng dội, đông sương sa

Việc đồng áng, việc cửa nhà không ngơi

Khi con cháu đã nên người

Vẫn kiệm, cần; vẫn vui cười… hiền khô:

“Chẳng cần con phải chăm lo

Mẹ đủ rồi, chẳng phải cho thứ gì”!

Mẹ vui với cảnh hàn vi

Để cho con cháu ra đi yên lòng…


Bây giờ, con mẹ thành ông

Cửa nhà, mọi vật cũng không thiều gì


2


Thương mẹ, muốn được bù trì

Làm sao trả nghĩa, lấy gì đền ơn???

NKR


Lời ru của mẹ


Thơ NGUYỄN KIM RẪN


Mẹ đi đã quá mười thu

Mà bên con vẫn lời ru hôm nào

“Cái cò đỗ cọc cầu ao

Ăn sung sung chát, ăn đào đào chua…”

“Cái cò đi đón cơn mưa…”

“Cái cò xúc tép…”, cò đưa tiễn chồng,

Chết còn muốn chốn “ nước trong”

“Chết rũ” còn phải trăm vòng lễ nghi

“Lặn lội bờ sông ” sá chi,

“Bắt được con trắm…” mình thì ăn xương…

Mẹ ơi gian khổ trăm đường

“Cái cò”- đời mẹ tình thương đong đầy

Lời ru nghẹn ngút trời mây

Cho con hiểu nỗi vơi đầy nhân sinh

Cho con mỗi buổi bình minh

Ngắm đồng lúa biếc thấu tình thương con…


*

* *

Các con mẹ vì nước non

Băng qua muôn nẻo vẫn còn nhớ ghi

“Làm trai cho đáng…” sá chi

Sao cho “Đông tĩnh”, Đoài thì được yên


3


“Làm trai chí ở cho bền”

“Đá mềm chân cứng” mới nên thân người

Con đi muôn dặm… Mẹ ơi!

Suốt đời vững bước … nhờ lời mẹ ru…


Cổ Nhuế , ngày 19, tháng 9, năm 2020


NKR


Ghi chú: Những chữ trong ngoặc kép (“”) là của ca dao, dân ca.


BÊN MỘ MẸ

Thơ NGUYỄN KIM RẪN


Con về viếng mẹ chiều nay

Đồng xưa nay mộ chen dày bước chân

Bao dòng tên… những quen, thân

Cụ, ông, bà với họ gần, họ xa…

Bao nhiêu thế hệ làng ta

Quây quần họp mặt như là ngày xưa.

Xưa mái rạ dãi nắng mưa

Mộ giờ ốp gạch, đá … đua khoe màu

Nhìn những mộ đẹp như lầu

Mừng con cháu đã cất đầu vươn cao

Đi đường các cháu hỏi chào

Gật đầu nào biết cháu nào? con ai?

Ở đây, lăng rộng, dãy dài

Thấy tên ai lại nhớ ai thế nào

Chiều thu nắng, gió xôn xao

Những người xưa ấy biết bao ân tình…

Ở đây mẹ chẳng một mình

Có cha ông, có nghĩa tình xóm thôn…


4


Con về trong ánh hoàng hôn

Mang theo tình mẹ, với hồn quê hương.

NKR


Mẹ của chúng tôi!


Kính tặng hương hồn mẹ kính yêu


Con cúi đầu giữa khói hương

Mẹ ơi, ngày tháng yêu thương lại về...


Trên cánh đồng Hữu Vi bom đạn (1)

Mẹ gánh con chạy loạn với làng

Đằng sau súng nổ ùng... oàng...

Thương con, mắt Mẹ hai hàng lệ rơi...


Nhớ những lúc Mẹ ngồi vá áo

Nhớ những đêm ngồi cạo dong, khoai

Những ngày đói rạc, đói rài

Liêu xiêu vay tạm xóm ngoài, thôn trong.


Có những buổi hừng đông chưa thức

Mẹ con mình cất bước ra đi

Roãn Đông, Ba Lạt,... sá gì (2)

Tìm cua, bới cáy,... nhiều khi cháy người.


Nhớ những đêm trời oi ngột ngạt

Cầm quạt mo, Mẹ quạt cho con


5


Con thì cứ việc ngủ ngon

Cả đêm Mẹ thức, ... héo mòn ruột gan.


Quên sao được những đêm mẹ kể

Chuyện "ngày xưa", bão bể, mưa nguồn

Mẹ ru em: những vui, buồn

Đọng trong câu hát của muôn ngàn đời.


Bên võng Mẹ, Mẹ ơi, con học

Bao điều từ nỗi nhọc nhằn xưa...

Tâm hồn từ thuở ấu thơ,

Đã mênh mang những bến bờ xa xôi...


Các con mẹ cùng đời bươn trải

Từ tay không chẳng ngại vươn cao

Vững tay chèo giữa gian lao

Mỗi con một hướng, vươn vào tương lai.


Nay chúng con nên người tất cả

Sao Mẹ đành vội vã đi xa

Trời xanh hỡi! thấu lòng ta,

Ngày đưa tiễn Mẹ... mưa sa, bão về...


NKR


GHI CHÚ: (1) Hữu Vi: Một thôn thuộc xã Nam Chính, Tiền Hải.

(2): Roãn Đông thuộc xã Nam Hưng, cách nhà tôi khoảng 10 km;

Ba Lạt: Cửa sông Hồng, nơi hoang sơ, có nhiều con cáy, người ta dùng làm

mắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét