Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

HẠ ĐI ...

 


HẠ ĐI ...

     TRẦN TRỌNG GIÁ

Hạ đi lặng lẽ… người ơi
Thu tràn mái phố vàng rơi ven hồ
Đường trần như thực như mơ
Mừng vui gặp bạn tình mơ đêm hồng.

Gió hoang chạm cánh hoa rung
Trăng non mờ ảo canh chừng giấc khuya
Rượu nồng ta bạn cùng chia
Sáng ra thu tãi ngoài kia nắng hổng.

Uống đi… cho cạn giếng lòng
Đắng cay, sầu muộn, chất chồng lo toan
Chiều lên nghe vọng tiếng đàn
Người về… ta lại nồng nàn cùng thơ…

Trần Trọng Giá

nh_my_mh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét