THĂM MƯỜNG PHĂNG VÀ CỨ ĐIỂM ĐỒI A1
Nguyễn Hồng Quang
Trời tháng tư đã rất nóng. Nhưng trong khu rừng Pú Đồn nơi đặt sở chỉ huy của
chiến dịch Điện Biên năm xưa, không khí thật mát mẻ bởi có rất nhiều cây to cổ thụ cành lá
xanh tốt, có nhiều loài chim quí mà ở nhiều nơi khác đã vắng bóng. Nhiều cây hoa ban vẫn
còn đang khoe sắc.Từng chùm phong lan nở rộ trên cây rất đẹp. Con đường nhỏ đi trong
rừng đến khu hầm và sở chỉ huy dài khoảng 2km hoàn toàn dưới bóng cây râm mát. Rừng ở
đây thật nguyên sơ, thơm mát mùi thảo mộc. Không gian tĩnh lặng nhưng không mịt mùng
kì bí. Người dân ở đây có một lời nguyền và thành nguyên tắc là: Không chặt bất cứ một
cây gì, không lấy bất cứ thứ gì trong khu rừng này. Khi nào chẳng may, cây nào bị gió bão
gẫy đổ vướng đường đi, thì cắt bỏ sang một bên chứ không đem đi nơi khác. Mặc dầu
không thấy tường bao hay rào bảo vệ nhưng trông khu rừng thật sự tự nhiên không có dấu
hiệu bị tàn phá.
Ban đầu,bộ chỉ huy chiến dịch của ta đóng ở hang Thẩm Púa ,vì cách xa trận địa, nên
tướng Giáp đã chọn núi Pú Đồn ở Mường Phăng làm nơi đặt sở chỉ huy. Nơi đây cách thành
phố Điên Biên gần 40km, lại nằm giữa hai ngọn núi. Phía trước có một bãi đất sình lầy rất
rộng, nên xe tăng và cơ giới của quân Pháp rất khó vượt qua. Từ trên núi cao ta lại có thể dễ
dàng quan sát được khắp lòng chảo Điện Biên.
Căn hầm tướng Giáp được đào xuyên núi dài hơn 70 mét, cao gần 2m rộng từ 1m đến
3m. Trong căn hầm có một gian rộng hơn18m2.Treo một tấm bản đồ và một chiếc phản tre
vừa là nơi nghỉ và làm việc của Đại tướng. Trên trần hầm được lát bằng những thân cây gỗ
lớn và đắp phủ đất rất dầy. Hầm có hai cửa chính, và được liên thông với lán làm việc, nhà
tác chiến, nhà bếp…Căn hầm này, ngày nay đã được gia cố bằng xi măng để tiện cho việc
thăm quan và bảo quản
Thăm khu sở chỉ huy chiến dịch xong, chúng tôi quay trở ra dùng bữa trưa tại một nhà
hàng ở gần đó. Ở đây một khu bãi rất rộng, bằng phẳng đã được trải nhựa tạo thành một
đoạn đường 4 làn xe để đón khách tới tham quan và có chỗ đậu xe du lịch. Hai bên đường
những nhà hàng rộng rãi mang phong cách kiến trúc nhà sàn của dân tộc Thái, lúc nào cũng
đông khách ra vào và có sẵn các món ăn truyền thống của dân tộc để phục vụ du khách. Sẵn
sàng chia vui những nét văn hoá của bản mường. Như hát chào mời rượu, giao lưu văn
nghệ cùng du khách. Chúng tôi ăn cơm mà như được thưởng thức một bữa tiệc ẩm thực văn
hoá tại nơi này thật ấn tượng và vui vẻ .
Bên đường, dưới những bóng cây râm mát có các bà các chị người dân tộc Thái, mái tóc
đen “tẳng cẩu,, gọn gàng, mặc váy dài, áo cóm có những hàng cúc bạc lấp lánh, chào mời
khách mua hàng là những thứ dược liệu quí và những đồ lưu niệm…
Chúng tôi lên thăm địa danh đồi A1. Tại đây được chứng kiến những di tích hầm hào
công sự kiên cố của quân Pháp, hố bộc phá ngàn cân của quân ta và những câu chuyện về
những trận đánh cam go ác liệt của bộ đôị ta, chỉ hơn 100m hào thôi mà ta đã bị hy sinh tới
hơn 400 người. Trên đồi A1, ngoài lô cốt và hầm hào ra, chúng còn điều xe tăng chạy xung
quanh đồi để kiểm soát tất cả các hướng, hễ có gì khả nghi là chúng xả súng .Vì vậy bộ đội
ta rất khó tiếp cận. Trong tất cả các cứ điểm của quân Pháp ở Điên Biên, thì cứ điểm đồi A1
là mạnh nhất, kiên cố nhất và quân ta cũng gặp rất nhiều khó khăn, hy sinh khi đánh chiếm
cứ điểm này. Nhưng nhờ cách đánh thông minh và quả cảm. Quân ta đã đào hào từ trên núi
xuống áp sát bao vây đồi A1. Để tránh đạn, các chiến sỹ của ta đã có sáng kiến lấy rơm khô
trộn với đất bùn tạo thành những con lăn, đào tới đâu dịch chuyển con lăn rơm đến đó, để
đào hào trong đêm tối dưới là đạn của địch, cách này tuy đơn giản nhưng rất là hiệu quả.
Thật cảm động khi nghe chị hướng dẫn viên thuyết minh nói về chiến tích hố bộc phá
năm xưa. Khi đào hầm ngầm đến sát đồi A1 thì chạm đến đoạn hào cũ của Pháp. Ngỡ là đã
tới nơi, nên quyết định đào một hố rộng 2,5m sâu 1m để đặt khối bộc phá, lúc bấy giờ theo
kế hoạch là 1000 cân thuốc nổ, nhưng trong kho ta mới có 200kg, tình thế khẩn cấp không
thể chần chừ đợi lâu được nữa. Nên bộ đội ta đi cưa những quả bom của Pháp chưa nổ và
cả đạn của ta để lấy thuốc nổ, tổng cộng được 960kg.Việc cưa bom hết sức nguy hiểm vì
thế có rất nhiều chiến sỹ đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ này.
Khi có thuốc nổ rồi, một phương án nữa được đặt ra là ta chưa có kinh nghiệm gì về
cách đánh này, với khối thuốc nổ lớn như thế, nếu kíp nổ kích hoạt không thành công thì
sao ? Ngay lập tức có 2 chiến sỹ xung phong cảm tử, sẽ dùng lựu đạn quấn quanh mình giật
xoè để kích nổ. Họ đã được làm lễ truy điệu trước khi làm nhiệm vụ. Và bộ đội ta được phổ
biến trước giờ G, tất cả được lệnh sẽ rút lui ra xa hơn 300m và mọi người phải lấy tay bịt
hai tai lại, đầu cúi xuống áp đất, chổng mông quay về hướng quả bộc phá để tránh tiếng nổ
và sức ép . Đúng giờ G khối bộc phá ấy được kích nổ thành công ngay phương án ban đầu .
Sức công phá lớn đã xoá sổ ngay một đại đội lính lê dương Pháp, số còn lại bị chảy máu
mũi, máu tai, choáng váng, mất hết tinh thần, đất đá bao trùm cả ngọn đồi. Khối thuốc nổ
đã tạo ra một chiếc hố sâu mấy chục mét và bạt tung một góc quả đồi. Sau tiếng nổ rung
trời chuyển đất ấy, quân ta vượt cửa tử xông lên tiêu diệt và chiếm giữ hoàn toàn cứ điểm
đồi A1 .
Có thể nói chiếm được đồi A1 là ta đã kiểm soát gần như toàn bộ căn cứ điểm Điện
Biên Phủ, khống chế sân bay Mường Thanh và uy hiếp sở chỉ huy của Pháp. Tiếng nổ của
khối bộc phá trên đồi A1 cũng là hiệu lệnh xung phong cho tất cả các mũi tấn công của
quân ta đồng loạt nổ súng vào quân Pháp. Và chỉ hơn một ngày sau ta đã bắt sống tướng Đờ
-cát, kết thúc chiến dich Điện Biên sau 56 ngày đêm anh dũng chiến đấu .
Đến Điện Biên có rất nhiều điểm tham quan du lịch. Nhưng có thể nói, chưa tận mắt
tham quan khu rừng tướng Giáp và cứ điểm A1 có hố bộc phà ngàn cân thì quả là đáng tiếc.
Bao người con ưu tú,trẻ trung, dũng cảm đã mãi mãi nằm lại nơi mảnh đất này. Máu xương
của các anh đã hoà trộn cùng cỏ cây, sông núi. Hàng ngàn bia mộ vô danh chưa tìm được
hài cốt … Điều đó luôn nhắc nhớ chúng ta, chiến tranh luôn là đau khổ, hy sinh, mất mát.
Xin thắp nén tâm hương nguyện cầu cho những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do
của dân tộc. Các anh đã làm rạng danh và mãi trường tồn cùng non sông đất nước.
Điện Biên đang từng ngày thay da đổi thịt. Những con đường trải nhựa phẳng phiu sánh
cùng nhà cao, phố mới, đường bê tông nối liền các bản làng. Trường học khang trang đẹp
đẽ, nhiều công trình nhà máy mọc lên trên chính mảnh đất ghi dấu ấn oai hùng năm xưa.
Nhưng các di tích và địa danh lịch sử luôn được bảo tồn, tôn tạo, nhiều nét văn hoá được
gìn giữ, phát huy, mở mang du lịch, phục vụ khách bốn phương đến tham quan, nghiên cứu
học tập…
Điện Biên hôm nay và mai sau, mãi mãi tự hào với chiến thắng “lừng lẫy năm châu
chấn động địa cầu,, Như nhà thơ Tố Hữu đã viết : “ Chín năm làm một Điện Biên -Nên
vành hoa đỏ nên thiên sử vàng ,, ./.
Nguyễn Hồng Quang
Đt: 0397913131
Tk: 8209205237109
( Vĩnh Phúc-Bắc Quang-Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét