THƠ LAN LÊ
SÁNG MÃI ĐIỆN BIÊN
Chói lọi Điện Biên sử nước nhà
Tháng Năm ngày bảy khải hoàn ca
Pha Đin vượt núi tiêu đường dốc
A1 băng ngàn cứ điểm xa
Cháo bẹ măng rừng nuôi chí cả
Ngủ hầm cơm vắt dưỡng mơ hoa
Chín năm gian khổ vui toàn thắng
Rạng rỡ oai hùng Tổ Quốc ta
Tặng các nhà Báo nhân ngày Báo chí Cách Mạng 21/6
Quên ngày dài anh có trách em không?
Đêm cặm cụi để mặc chồng chờ đợi
Khoảng trời riêng tưởng chừng như diệu vợi
Trăn trở hoài lo viết tới gạch lui
Chấp nhận nghề đâu chỉ có niềm vui
Gạt nước mắt rơi, vững vàng bước tiếp
Tự nhủ lòng trên con đường sự nghiệp
Những phát ngôn là trách nhiệm, lương tâm
Giữa dòng đời trong đục dẫu bất phân
Nguyện gắng sức góp một phần trong đó
Cho sự thật được tường minh sáng tỏ
Vượt gian nguy em đâu có ngại gì
Cảm ơn anh không trách cứ điều chi
Trân trọng mọi nghĩ suy chưa từng nói
Trên đường đời mỗi khi em mệt mỏi
Sẻ chia cùng đâu cần hỏi vì sao?
Hoạ bài BÌNH TRÀ của TG Nguyễn Thanh Toàn
Mỗi sáng cùng vui thắp lửa ngày
Ân cần đón đợi dịu dàng bay
Mùi thơm quyến rũ tưng bừng gọi
Vị chát nồng say háo hức bày
Thế sự Huynh bàn ươm lẽ thiện
Nhân tình Muội sẻ dệt niềm say
Thú vui tao nhã lừng kim cổ
Giữ ấm ngoài trong bổn phận này
BÌNH TRÀ
Nguyễn Thanh Toàn
Hằng lo việc nước đã bao ngày
Chẳng bận khi nào vỗ cánh bay
Giữ đượm lành thơm từng nhủ
Cầu chân thiện mỹ vốn phô bày
Tao phùng ngõ hạnh khơi bầu nóng
Độc ẩm cung sầu giãn tứ say
Ấm vẫn ân tình như thuở lạnh
Bình yên thưởng lộc thế gian này.
09/08/2022
Tưng bừng hậu bối tới tri ân
Ngõ nhỏ Sơn Dương đẹp bội phần
Đẹp ý lầu văn tình khách quí
Vui lòng cổ nguyệt nghĩa thi nhân
Thu về rộn rã nghênh bằng hữu
Hạ đến hân hoan đón bạn thân
Ngát trải niềm vui dường bất tận
Xuân Hương Tổng Cóc nức hồng trần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét