Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2025

MỘT CHUYẾN ĐI ĐẦY ẮP NGHĨA TÌNH

       


         

MỘT CHUYẾN ĐI ĐẦY ẮP NGHĨA TÌNH

                  Ghi chép cuả Vũ Nho

Ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2025, các thi nhân và Ban lãnh đạo Miền Cổ tích đã có một chuyến đi đầy ắp nghĩa tình về dự giỗ đầu của nhà thơ Phạm Thường Dân, chủ nhân con thuyền thơ độc nhất vô nhị không chỉ tỉnh Thái Bình mà có thể là  cả nước Việt Nam.

Trước đó hai tháng, Trưởng, Phó miền và Trưởng ban cố vấn đã có trao đổi về chuyến đi này. Đã dự kiến sẽ chọn lọc một số bài viết về Miền Cổ tích và thuyền thơ để in coi như một kỉ niệm. Ý tưởng đã thống nhất. Tên gọi của tập cũng được thông qua rất nhanh: THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH VỚI THUYỀN THƠ. Phó trưởng miền, nhà thơ Nguyễn Đình Bắc nhận nhiệm vụ tập hợp bài vở và dàn trang ( Anh đã từng làm cho ba tập Thi nhân Miền Cổ tích 1, 2, 3). Phó trưởng miền đã say sưa, miệt mài làm việc. Có thể nói là làm việc đầy phấn khích và nhiệt tình với nhiệm vụ được giao. Chỉ nguyên một chuyện đưa ảnh vào sách, nhà thơ đã kì công lấy ảnh từ video clip, chứ không dùng ảnh có sẵn chụp từ điện thoại. Số bài ngày càng nhiều. Ảnh cũng phong phú.  Phải chia bài cho các vị trong Ban quản trị hỗ trợ biên tập, chủ yếu là sửa lỗi vi tính.  Xong xuôi. Lại nảy ra một vấn đề : in lưu hành nội bộ để tiết kiệm kinh phí, hay là in có giấy phép, có nhà xuất bản đàng hoàng chứ không “áo gấm đi đêm”? Lại trao đổi và đi đến quyết định: sẽ in có giấy phép đàng hoàng, vì cũng khó có điều kiện để in ấn phẩm nào nữa. Sắp đến thời hạn chót để nộp bản thảo cho nhà in, anh Đình Bắc đã gửi bản mềm cho các thành viên Ban cố vấn và Ban quản trị. Trưởng Ban cố vấn đề nghị cứ đưa in, dù có đôi chỗ không tán thành về bố cục; tuy vậy không dỡ ra sửa lại, vì rất phức tạp. Cố vấn Nguyễn Ngọc Thiện góp ý cần phải có Lời nói đầu. Và anh đã thảo luôn lời nói đầu ngắn, gọn cho tập sách công phu kỉ niệm 13 năm Miền Cổ Tích và giỗ đầu thi sĩ Thường Dân chủ thuyền thơ. Thế là  đến phút chót kịp đưa bản thảo cho nhà in.

Các lần trước Thi nhân Miền Cổ tích 1,2,3 đều in tại cơ sở in của giám đốc Trần Thị Hiền, nhiều tác phẩm của Miền cổ tích cũng từng in ở đây. Biết việc làm tình nghĩa của Miền Cổ Tích, Giám đốc Trần Thị Hiền đã tặng 100 cuốn như là sự tri ân.  Vấn đề cuối cùng là tổng chi phí lên đến hơn 32 triệu, liệu Miền Cổ Tích có đủ tiền không?

Ban quản trị và ban cố vấn quyết định sẽ huy động đóng góp của các miền viên. Thế là sách in xong đủ thời gian cho chúng ta mang về Thái Bình đúng như kế hoạch.

          Xin nói tóm tắt về nội dung cuốn sách  công phu và kì vĩ này.

Như nhan đề : THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH VỚI THUYỀN THƠ, nội dung nổi bật là hoạt động của Miền Cổ tích trong 13 năm qua và thuyền thơ, một địa chỉ tin cậy tập hợp các thi nhân mọi miền. Ở đây có các bài viết quan trọng về Miền Cổ tích, có hình ảnh đặc biệt cùng với tác phẩm của nhóm thi sĩ đồng quê (các cố thi sĩ Xuân Đam, Xuân Nhuận, Tô Diệp,  Văn Thùy, Thường Dân,  các thi sĩ Quốc Anh, Trần Hùng), có  nhiều hình ảnh  bài của nhóm “ Chúng tôi yêu nghệ thuật” gồm Ánh Tuyết, Tâm Dung, Kim Bảo,  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thiện, PGS.TS. Vũ Nho, PGS.TS. Đàm Đức Vượng  ( tr.81 Diễn văn Khai mạc lễ kỉ niệm 10 năm… và ảnh trang 184).

          Các bài viết quan trọng gồm Diễn văn của Trưởng Miền Phạm Tâm Dung, Thi nhân Miền cổ tích là ai? của Vũ Nho, Báo cáo tóm tắt 10 năm của nhà thơ Nguyễn Đình Bắc, bài của Phóng viên  Thời báo VHNT Huyền Thương, Vì rứa tôi yêu Miền cổ tích của nhà thơ Đại tá Mai Nam Thắng, Thánh đường thơ ca là có thật của họa sĩ nhà thơ Lê Tiến Vượng, Bến nước tình sông của Đỗ Lâm Hà,..

          Các bài viết quan trọng về chủ đề “Thuyền thơ” và thi sĩ Phạm Thường Dân gồm:

           Có một con thuyền thơ của nhà văn Lê Hoài Nam

          Thuyền thơ của Phạm Thường Dân của Vũ Nho

          Phạm Thường Dân – Nhà thơ với bút pháp dân dã của Nguyễn Ngọc Thiện

          Đặc sắc thơ của người thơ Phạm Thường Dân của Trần Thị Trâm

`        Thơ bốn dòng như mái chèo khua của nhà thơ Thanh Tùng

          Thuyền thơ nặng trĩu nỗi niềm công dân của nhà thơ Mai Nam Thắng

          Cảm nhận khi đọc bài thơ Bạn tôi …của nhà giáo Nguyễn Thị Xê

          Biểu tượng thuyền thơ trong “một nẻo đường quê’’… của Nguyễn Thị Minh Bắc,…

          Cảm nhận khi đọc bài thơ “Giữ lời”… của Nhạc sĩ Phạm Văn Quang

          Thật là phong phú cùng với các bài thơ, các hình ảnh hoạt động của Miền Cổ tích giao lưu, đi thực tế,…

          Trong tập còn có các bản nhạc của Phạm Thanh Liêm ( thơ Tâm Dung, thơ Kim Hoa), Vũ Hường, Cần Vũ, Văn Quang. Còn có tranh của Lê Tiến Vượng, Nguyễn Lanh.

          Có trên xe về Thái Bình ấn phẩm đó làm cho chuyến đi thật hào hứng, sôi nổi.

          Vũ Nho tôi ra điểm hẹn đã gặp nhà thơ Lê Hà và Nguyễn Xuân Dũng. Tiếc là TS. Tạ Thị Minh Lý không đi.

          Lên xe, tôi đã báo với cả xe mấy câu lục bát mới “sưu tầm” được ở khu phố:

-         Không đi thì nhớ Thái Bình

          Ở nhà chẳng đặng, quyết tình lại đi!

-         Không đi thì bác nhớ ai?

          Không đi chỉ nhớ bánh dầy Hạ Thơ!

 

          Thế là mọi người bàn tán về món sáng độc đáo do thi nhân Hạ Thơ chiêu đã cả xe. Thanh Tùng điểu khiển giao lưu trên xe.  Tâm Dung cám ơn mọi người tham gia chuyến đi. Anh Nguyễn Đình Bắc kể quá trình làm sách, người đọc thơ, người hát, Vũ Nho hát bài tiếng Nga, hứa đến tối sẽ hát bài MẮT EM, tự phổ nhạc thơ mình do nhạc sĩ Phạm Văn Quang chép nhạc. Gần đến địa điểm tập kết, điều hòa bị trục trặc. Nhà thơ Vũ Minh Hiến thay hướng dẫn viên du lịch giới thiệu quê hương  Tiền Hải, Thái Bình giàu đẹp.

          Buổi chiều mọi người tắm biển, và chụp ảnh. Toàn ảnh độc đáo, long lanh!

          Buổi tối  sau khi ăn tối và hưởng gió mát  tuyệt vời từ biển, buổi giao lưu văn nghệ bắt đầu. Thật tuyệt vời là Minh Hiến và Quang Hân, Lê Hà và bạn nhảy đã mở đầu bằng màn khiêu vũ rất hoành tráng, độc đáo.  Vũ Nho thông báo tin vui có pha chút buồn là 8 tác giả Hoa Lua, Cần Vũ, Thanh Tùng, Đặng Thành Tô, Phạm Văn Quang, Đoàn Thịnh, Dương Đoàn Trọng, Lê Tiến Vượng có thơ in trên THỜI BÁO VĂN HỌC NGHỆ THUẬT số 28 ngày 10/7/2025. Chút buồn là báo để lại 3 tác giả in số tới và không có nhan đề “ Trang thơ Miền cổ tích”. Sau đó trao cho Trưởng miền Tâm Dung 20 tờ báo.  Tôi hát như lời hứa có kèm tí bình thơ. Các thi nhân Ngô Thái, Bùi Đức Chính,  Bùi Đăng Sinh, Duy Toại, Thành Tô đọc thơ. Các bạn thơ Hoa Trà, Ngọc Hùng, Bùi Hương phát biểu  cảm nhận về Miền Cổ Tích. Có lẽ ấn tượng nhất là “liên khúc thơ nam nữ” do Trà My, Tâm Dung, Lê Hà, Thanh Tùng, Quang Hoàn và Thành Tô, trình bày.

          Sớm hôm sau, một số thi nhân tranh thủ đi bộ, chụp ảnh. Sau khi ăn sáng thì lên xe về Kiến Xương. Trên đường, xe đỗ để  đại biểu vào thăm và tặng qùa cho nhà văn Trần Văn Thước. Anh Thước vô cùng cảm động, rưng rưng kể lại kỉ niệm với nhà thơ Thường Dân, Anh cũng nhờ Đoàn chuyển thẻ hương về thắp cho Thường Dân.

          Xe đi ra nghĩa trang chi họ Phạm, nơi có phần mộ của người thi sĩ tài danh qúa cố. Đường hẹp nên chỉ có một số thi nhân đi xe nhỏ ra nghĩa trang. Đến nơi, đã thấy bạn tri kỉ   của Phạm Thường Dân là Trần Thiệu Bá và em trai từ Mĩ về. Mọi người thắp nhang, làm thủ tục mặc niệm rồi trở lại xe lớn, về gia đình Thường Dân. Sau khi thắp hương, một số thi nhân xuống thuyền thơ. Tại đây có cuộc nói chuyện xung quanh cuốn sách và con thuyền. Có một số hình ảnh về cuộc “mạn đàm” nho nhỏ theo cung cách ngồi xếp bằng của các cụ xưa,…

          Gia đình nhà thơ Phạm Thường Dân vô cùng cảm kích trước tình cảm của các thi nhân. Nhà thơ Nguyễn Đình Bắc trao tặng gia đình ấn phẩm “ THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH VỚI THUYỀN THƠ”. Sau khi dự bữa cỗ quê, mọi người ghé qua nhà Trưởng Miền Tâm Dung thăm mẫu thân của nhà thơ đã hơn trăm tuổi vẫn minh mẫn. Đoàn tặng quà tập thế và cá nhân, chúc cụ trường thọ.

          Sau hai ngày hoạt động, còn chương trình thăm một nhà thờ Thiên chúa giáo của huyện, nhưng Ban lãnh đạo đã thống nhất để dịp khác.

          Xe về Hà Nội. Ban Hậu cần thông báo tài chính thu chi. Còn hơn 100 ngàn mọi người đồng ý  góp vào  quỹ của Miền Cổ Tích.

          Sau ít phút nghỉ ngơi, giao lưu văn nghệ lại tiếp tục. Ca sĩ Bùi Đức Chính, Vũ Minh Hiến, Quang Hân, Thiện Đức lại góp những tiết mục đặc sắc!

          Kì diệu nhất là ai cũng vui vè, hồ hởi vì tham gia “ Một chuyến đi đầy ắp nghĩa tình” và trở về nhà an toàn, khỏe mạnh.

          Tôi xin mượn lời thơ của thi sĩ Đặng Thành Tô để tặng tất cả chúng ta, những thi nhân U60, U70, U 80, có cả U90 nữa đã tham gia chuyến đi:

                            Các bà, duyên đến là duyên

                             Thướt tha váy áo như tiên giáng trn

                                    Các ông chng khác trai tân

                             Vn hào hoa ta thanh xuân ngày nào!

                      

                                  Hà Nội, 13/7/2025




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét