Thứ Hai, 18 tháng 8, 2025

 

THƠ NGUYỄN HỒNG QUANG 

tac_gia__nguyen_hong_quang_ccbvn

MÙA ĐI TRÊN ĐÁ

Lô nhô đá sắc gầy còm
Bước chân gieo hạt vẹt mòn lối đi
Sương len, mây cuốn thầm thì
Nắng hun giọt mặn bờ mi tháng ngày
Đá nghèo, bền sức đôi tay
Hạt ngô cắm rễ trong bầy đá chen
Đất nâu quyện áo gùi lên
Nuôi mầm bật đá, mà nên lá cành
Đậu ngô bám đá lên xanh
Mồ hôi gieo xuống, ngọt lành đơm bông
Người đi trên đá cấy trồng
Gửi từng hơi ấm vào trong hạt chồi…


Đá gầy gom nhặt mưa rơi
Nương treo bậc đá xanh tươi non ngàn
Mùa đi qua đá cơ hàn
Mùa về trên bản nắng vàng chân mây
Lặng thầm đá ủ mầm say
Kết tinh vị ngọt đong đầy yêu thương
Ơn người gom nắng dệt sương
Mài chân trên đá, thơm hương đất trời.

2-2025

HỒI CHUÔNG TỪ ĐẤT

Hỡi ai phun hóa chất

Trên cánh đồng quê ta
Nghe gió thở hắt ra
Trên xác hoa cỏ dại?
Thuốc trừ sâu – lợi hại
Len lỏi cả khát khao
Cỏ cũng hóa lưỡi dao
Cắt âm thầm sự sống
Không chim hót ngoài vườn
Cá chết trôi đầy suối
Trái chưa kịp xanh non
Đã phải vàng trước tuổi
Trẻ con ho khò khè
Người già thêm yếu ớt...
Giọt sữa ngỡ ngọt thơm
Ai ngờ mang tang tóc !
Những ai còn lương thiện
Xin đừng chạy theo tham
Một đời gieo độc chất
Muôn kiếp gặt oán than!
Hãy trả về cho đất
Màu xanh của lá non
Chớ lạm dụng hoá chất
Làm đau cả mưa nguồn
Gióng hồi chuông cảnh tỉnh
Bằng trái tim yêu thương
Chung tay giữ sinh cảnh
Hơi thở lành quê hương.

8-2025
HQ

EM ĐI HỌC
( Thân tặng các thầy cô và các
bạn nhân ngày tựu trường năm học mới!)

Anh đã đến quê em Nà Búng
“Kin khảu ngài’’ * và uống nước chè dây
Dòng khuổi Niếng rì rào khúc hát
Đôi bờ nghiêng xanh biếc rừng cây …
Em đi học nhà xa trường nhất lớp
Ngày đạp xe hơn hai vạn vòng quay**
Thương cái dáng mảnh mai nhỏ bé
Vượt dốc đèo nhẹ tựa chim bay.
Ơi ! Em gái chiều thu tôi gặp
Cặp ba lô chắc gọn trên vai
Như người lính hành quân không mỏi
Sách bút là vũ khí trong tay !
Qua nắng mưa, sớm tối hao gầy
Em tới lớp không một ngày trễ học
Gió lạnh lùa vai sương rơi mái tóc
Vẫn vượt đồi tìm cái chữ, điều hay.
Rồi từng ngày em vẫn qua đây
Tôi đón đợi, em cười qua ánh mắt
Thầm gửi theo em một niềm tin xanh biếc
Ước em là cô giáo của ngày mai !
* Kin khẩu ngài : Ăn cơm bữa trưa ( Tiếng Tày )
** Một vòng bánh xe đạp trung bình dài khoảng2m (Hai vạn
vòng tương đương 40km đi và về )

9-2015
HỒNG QUANG
ĐT: 0397913131




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét