Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

CHÙM LỤC BÁT 8 tháng 3



CHÙM LỤC BÁT
Tặng chị em có “tâm hồn may vá”
 Đinh Y Văn

HÀNG TUẦN ĐỔI THAY

Hiệu chẳng cần, chợ chẳng cần
Áo em vẫn cứ hàng tuần đổi thay
Gỡ ra chỉ mất bốn ngày
Ba ngày khâu lại - Áo này không hai!

KÉM NÀO LÀM THƠ

“May vá cũng giống làm thơ”
Em so sánh mới bất ngờ làm sao!
Ngẫm ra cũng phải “cúi chào”
May vá sáng tạo kém nào làm thơ…

MỐT ĐỘC QUYỀN

Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh đã có thế mà để nguyên
Còn nhìn tủm tỉm cười duyên:
“Bỗng dưng được  mốt độc quyền giời cho”!

Đ.Y.V



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét