Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

MỘT CHÙM PHỐ




MỘT CHÙM PHỐ
              TRẦN TRUNG



1/Phố Hàng...Xưa, đã đổi dòng

Hàng Bạc đâu chỉ vàng ròng-Ngày xưa.

Tạ Hiện bia bọt tràn hè,

Lô phô quán xá mết mê tối ngày.



2/Hàng Cỏ, thoắt đã thành xa ngái

Ngựa nghẽo còn đâu

                            Oe óe còi xe,

Đi bộ chẳng có vỉa hè

Ầm ào xe buýt mà ghê cả hồn.



3/Cổ Ngư một thuở mộng mơ

Dập dìu trai gái bên hồ thiết tha.

Đường nghẽn lối cả vào Chùa

Chân dài, váy ngắn phứa phừa...khói nhang

Trần Trung





4/Bắc Cổ phố...Tối vừa vừa,

Gái già, gái trẻ đong đưa chào mời...

Giật mình thanh lịch đâu rồi?

Nhấp nhô thác loạn mê tơi

                                       Đêm về...



5/Chạnh thương phố cũ thanh bình

Rêu phong ngói cổ

                         đã thành bê tông...

Xẩm tàu điện thoắt nhòa trông

Chầu văn nghẹn giọng

                             Còn mong nỗi gì !?



6/Cây xanh rợp phố ngày nào,

Mà nay chặt chém

                        Lộn nhào

                                  Trắng trơ...

Tỉnh ra thì cũng bơ phờ

Hỏi hương hoa sữa

                         Bây giờ

                                  Về đâu?



7/Trẻ con học-Vẫn cần chơi,

Công viên nóng chỉ thấy người lớn qua.

Đâu con gió mát-Trẻ mà,

Bừng sôi phố thị

                       Mới ra

                              Thời này.


                             HÀ NỘI, vào hè-6/5/2016.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét