Thứ Năm, 27 tháng 8, 2020

CHÙM THU 2020

 


CHÙM THU 2020

               Trần Trung

1/BẠN KHOE

  (Gửi bạn MHB)

Nào ao cá, bầy gà ri

Mít chanh bầu bí mỗi khi đi về.

Rượu tăm nút chuối, chè quê

Tha hồ đãi khách-

Bạn về chơi thăm…

Đêm trăng vác chõng ra nằm

Sân vườn gió mát trăng ngần…Giời cho

 

Bạn khoe thơ, ảnh lên Phây

Bàng hoàng màng ngỡ được ngày lên… Tiên.

Xa Quê

Ôm,

Giấc cô miên,

Đọc thơ bạn

Chạnh lòng thèm…

Lá chanh !

2/GỬI NGƯỜI THƯƠNG TỰ NGÀY XƯA

Vu vơ câu hát…

Xa rồi.

Khi ta khờ khạo, tình hoài

Lặng câm !?

 


 

Âm thầm nhớ nhớ mong mong

Rồi cùng biền biệt

Thếp hồng…

Phận Ai.

Xanh xa cái thuở một hai

Vụt trông, tóc đã sương phai mái đầu.

Nhập nhòa năm tháng đẩu đâu

Khói sương

Nhòa

Cõi-Dãi-Dầu…mà thương

Phận Ta chẳng được chung đường

Đành thôi

Tiếc nuối

Tơ vương

Xa rồi !

Tình xưa-Bạn cũ

Thế thôi!

Giọt-Tình-Ai, nước cuốn vời

Đoái trông…

3/NGHE VÀ NGÓNG

Một ngày

Chợt

Gió se se.

Nghe,

Tuổi tác gõ vào quên nhớ…

Nghe nắng mưa

Ấy khi trời nhắc nhở

Bước thấp cao

Thập thõm

Thang dài…

Dịch Covid vẫn cuồng quay trên đầu vây bủa…

Quên rồi sao, thu đã chạm hiên nhà !?

 

Gió thu thoảng và hương thu gợi

Trời đất vào thu, rồi sẽ lại đón rằm…

Lại đón thu Đặng Thế Phong, Văn Cao, Đoàn Chuẩn

Lại đọc thơ Tiền chiến với thu sang

 

Nghe vàng óng cho trọn đời

Trà thu, hương cốm mới, rượu ngà…

Và, héo hắt-tơ non nụ cười

Thu đến

Lại,

Thu xa…

4/KHAN GIỌNG THU

Hương thu dịu thoảng và buồn

Xưa sau

Rồi nữa

Còn thương Kiếp-Người !?

Chớm thu

Nét

Thoáng

Chơi vơi

Những ngày thu cuối…

Mới ngời sắcyêu

Đẹp-Buồn

Lơi

Vẻ yêu kiều

Kiều-Thu, nhẹ lướt-lay chiều hơi may

Thu yêu như lá môi này

Tình khan giọng gọi…

Tỉnh say-Một đời !

5/SAO LÁ THU…

Sao lá thu

Lại cứ phải rơi !?

Cho đẫm đìa, tình dâng song mắt.

Cánh lá mỏng manh,

Rơi vào chiều…thành thật

Đất trời xàm xạm

Thu rơi…

Sao lá thu lại cứ phải rơi

Mưa cuốn lá tơi bời và loang tan vào xa vắng

Lá thu rơi, đọng kết vào mưa ngấm lạnh

Đi và đi-Tócbạc

Đi và đi…

Sao mà cưỡng được !?

Mặc lòng,

Tình vẫn mãi xanh bời như thác-

Thác Ái-Tình

Trút mãi vào muôn xanh..

Lá thu

Theo nhịp mùa

Trôi

Và, rơi rụng-cũng đành !

 

( HÀ NỘI, tháng Tám/2020)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét