Thứ Tư, 5 tháng 1, 2022

CHÙM THƠ CỦA VŨ NHO

 


Chùm thơ của Vũ Nho

 

CỬA LÒ CHỚP MẮT

 

                             Biển, sóng, gió, du khách ồn ào

                             Riêng một người hình như lặng lẽ

                             Đi êm nhẹ

Cười rất khẽ

Ánh mắt dìm những bí ẩn mộng mơ

 

Đột nhiên

Trẻ đến không ngờ

Nôn nao hò hẹn

Ghế mát ngồi. Đường dừa đi

Bãi cát mịn êm in bóng

Khách sạn VINAMÔTÔ đồng vọng

 

E lệ...

Rụt rè...

Trăng Lan Châu bỏ bùa mê

Và biển muôn đời dào dạt khát

 

Quên hay là còn nhớ

Bảy ngày Cửa Lò chớp mắt!

                   Thành phố Hồ Chí Minh 26/6/2007

 

 

UỐNG RƯỢU Ở HÀ GIANG

 

Ngô chắt ra từ đá

Rượu chắt từ ngô và men lá

Em rượu mời chén rượu thơm

Chưa nhấp đã say

Uống vào ngây ngất

Ngỡ bay lên thăm thẳm Mã Pì Lèng

Rơi xuống hun hút dòng Nho Quế

Bềnh bồng chìm trong mắt biếc Hà Giang

                             23/5/2009

BÂNG QUƠ

 

Ai sinh cái liếc trong veo

Để cho tôi thấy chưa yêu bao giờ

Xinh xinh cái mũi dọc dừa

Để tôi lại thấy như vừa biết yêu

Ướt môi son chẳng thoa nhiều

Nét cười xui khiến liêu xiêu bao người

 

Tôi thì vẫn cứ là tôi

Có điều từ  ấy hay ngồi bâng quơ.

        In trong NƠI TA TÌM VỀ, TẬP 3 NĂM 2021 CỦA CLB THƠ NHẠC VIỆT

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét