Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020

CHÙM THƠ LỤC BÁT THIẾU NHI của Vũ Xuân Quản




CHÙM THƠ LỤC BÁT THIẾU NHI của Vũ Xuân Quản



THỎ CON

Dậy đi nào bé Châu Anh!

Hừng đông đỏ lựng giăng thành Hồ Tây

Phòng con thoang thoảng hương cây

Xanh Xanh vòm lá đan dày lối quen

Giọt thu vương nhẹ bên thềm

Gió đang thủ thỉ ngủ thêm làm gì

Châu Anh ngoan nhé dậy đi

Mẹ đang âu yếm thầm thì gọi con

Dậy xem na nở mắt tròn

Nụ hồng tươi rói hãy còn ngậm sương

Kìa đàn bướm lượn trong vườn

Vừa bay vừa múa vừa vờn gió mây

Cửa hoa nắng đã rơi đầy

Bạn con ríu rít như bầy chim non

Ngoan nào đeo cặp lên con

Lon ton rẽ ánh nắng non tới Trường!





NHƯ HOA!

Biển hoa rực rỡ muôn mầu

Dòng sông hoa tết nghẽn cầu Long Biên

Ngợp trời thược dược, thủy tiên

Giăng giăng mai, quất, loa kèn, lay ơn

Hồng nhung ngào ngạt hương thơm

Phong lan, đào, cúc cánh vươn xa vời

Muôn hoa níu gió chơi vơi

Ngắm hoa…Linh nở nụ cười như hoa!


ĐƠN CA

Một tuổi Linh đã “ đơn ca ”

Cũng nhún cũng nhảy cũng à cũng ơi

Đơn ca mà rặt tiếng cười

Lại nhảy lại nhún lại ơi lại à…


                                                                         Vũ Xuân Quản




RỒI A!

Hỏi gì? Linh cũng nói rồi

Chưa ăn Linh nhoẻn miệng cười…rồi a

Một tuổi đâu biết quét nhà

Mà Linh liến thoắng quét ba lần rồi

Mai này ông viết truyện cười

Thảo Linh răng thỏ nói bồi rồi a !


TRONG GƯƠNG

Thảo Linh đứng trước gương soi

Trong gương bỗng thấy bạn chơi với mình

Linh cười bạn cũng cười xinh

Linh à bạn cũng nhìn mình à theo

Giả làm mèo mướp meo meo

Đồng thanh bạn cũng cong queo cái mồm

Giang tay Linh níu bạn hôn

Gương nhòe nhoẹt dãi ướt mồm cả hai


NGƯỠNG CỬA

Ngưỡng cửa nhà mới hơi cao…

Bước qua mà vội ngã nhào như chơi

Ngưỡng cửa mẹ vẫn hay ngồi

Dạy con vo gạo rửa nồi nấu cơm

Nhặt rau phải lấy dao con

Lá sâu loại hết chỉ còn lá tươi

Cua đồng nấu với mồng tơi

Lưng bát cà muối khối người thích ăn

Làm ruốc phải chọn thịt thăn

Thịt rang phải ướp nhiều hành mới thơm

Rô gion mà rán thật giòn

Nhai kêu rau ráu cả con một lần

Mè nướng om với rau cần

Để ông nhắm rượu xương phần cún con

Muốn nấu một bữa cơm ngon

Phải lo mọi thứ tinh tươm đã nào

Nấu ăn mẹ giỏi thế sao?

Đứng trên ngưỡng cửa con cao mẹ lùn…



MẤY NHẬN XÉT CỦA NHẠC SỸ CẨM HÀ  ĐỊNH CƯ TẠI MỸ VỀ THƠ LỤC BÁT THIẾU NHI CỦA VŨ XUÂN QUẢN

Hy vọng những luận bàn về thơ lục bát Thiếu nhi của Vũ Xuân Quản trong tương Lai sẽ phong phú hơn. Đây sẽ là món quà suốt đời!

Khi Cẩm Hà soạn nhạc cho ông, Cẩm Hà có một tâm nguyện:

Ở bất kỳ thời gian, không gian và hoàn cảnh nào của Thi sỹ Vũ Xuân Quản, hay thân nhân của ông cũng sẽ tìm được nguồn vui khi thưởng thức các bài hát này.

Cẩm Hà tin rằng: Những vần thơ lục bát Thiếu nhi đẹp đẽ của Thi sỹ Vũ Xuân Quản sẽ vĩnh viễn tồn tại và được chắp cánh bay bổng đến khắp mọi nơi trên Thế giới.

Nay kính!

Nhạc sỹ Cẩm Hà. Email: tibentin@gmail.com

Các trang Website tải nhạc phổ thơ của Thi sỹ Vũ Xuân Quản: hathay khongbanghayhat.orgvà yeucahat.com.

Trước năm 1975, Nhạc sỹ Cẩm Hà đi hát suốt 40 năm tại TP Đà Nẵng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét