Thứ Hai, 10 tháng 7, 2023

CHÙM THƠ CẦN VŨ

 

CHÙM THƠ CẦN VŨ Sửa

can_vu

            NHÀ THƠ CẦN VŨ

XA RỜIVÒNGTAY MẸ

(Mến tặng con gái Hạnh Ngân️).

 

Mẹ nuôi con nay khôn lớn thành người

Đã đến lúc xa rời vòng tay mẹ

Dẫu biết rằng cuộc đời là như thế

Sao bùi ngùi, bịn rịn lúc con đi.

 

Ngày hôm nay con cất bước vu quy

Cánh pháo bay trên bờ vai mảnh dẻ

Nhớ nghe con, lời dặn dò của mẹ:

"Hãy đón chào niềm hạnh phúc lứa đôi.

 

Mẹ khuyên con gắng giữ đạo làm người

Luôn là một vợ hiền và dâu thảo

Dù cuộc đời bình yên hay giông bão

Hãy vững lòng, đừng chao đảo, ngả nghiêng.

 

Các con cùng một ước nguyện thiêng liêng

Sẽ gắn bó, không gì chia cắt được

Hãy nâng niu, giữ trọn lời thề ước

Mẹ nguyện cầu và chúc phúc cho con!"

 

Hà Nội,12/12/2021.

 

LẠC VÀO CÕI MỘNG

 

Thấy mình là hạt cát

Sóng cuốn ôm vào lòng

Chìm sâu... chìm sâu mãi

Giữa biển trời mênh mông.

 

Là mây giữa tầng không

Gió dìu trôi thật nhẹ

Tan dần... tan thật khẽ

Hoá thân vào hư vô.

 

Giữa mặt đất cằn khô

Bỗng hoá thành cọng cỏ

Tấm thân gầy bé nhỏ

Úa tàn và đơn côi...

 

Đêm lầm lũi dần trôi

Giấc mơ vừa vụt tắt

Suốt một đời lượm lặt

Cõi mộng nào cho tôi?

 

Hà Nội, 30/10/2021.

 anh_chuan_5

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét