Thứ Năm, 27 tháng 7, 2023

CHÙM THƠ MỴ DUY THỌ

 

CHÙM THƠ MỴ DUY THỌ 

 screenshot_696


ĐƯỜNG VỀ LÀNG

 

Đường về làng ta bóng tre nghiêng

Tháng ba bừng đỏ hoa mộc miên

Hàng xoan lặng lẽ che bờ ngói

Lối ngõ nhà ai cúc đang lên

 

Đường về làng em về làng anh

Cái thời hai đứa tuổi mầm xanh

Anh nóc tam quan tìm trứng sẻ

Nhìn lên em cứ sợ mong manh

 

Đường về làng anh về làng em

Tinh mơ bờ cỏ đọng sương mềm

Rủ nhau hai đứa cùng đi học

Mẹ bảo đường xa nhớ ngó em

 

Đường về làng em về làng anh

Giặc Mỹ cầy bom đạn chiến tranh

Em vào đại học anh đi lính

Thương cổng tam quan sập mái đình

 

Đường về làng anh về làng em

Đi mãi theo anh tiếng súng rền

Hòa bình chống nạng về nơi cũ

Hoa gạo nở bừng, vắng bóng em.

 

16/3/2021

 

 

 

TÌM BẠN THÀNH QUẢNG TRỊ

 

Vào Quảng Trị tìm bạn tôi

Dậy bao ký ức của thời tuổi thơ

Tinh mơ bạn gọi đổ lờ

Trưa hè kéo cói bên bờ nông giang

Chiều về còi đội tuýt vang

Lòng vui rộn ràng sẽ họp tối nay

Dang tay nắm, nắm bàn tay

Xòn đô rê mí vòng xoay sân đình

Thế rồi bùng nổ chiến tranh

Xung phong đi lính bạn thành quân nhân

Tôi ôm chặt bạn mấy lần

Đoàn xe ra trận bóng dần khuất xa

Tin bay thắng trận về nhà

Tin buồn bạn đã đi xa mãi rồi

Mẹ bạn cứ khóc ôm tôi

Con ơi, thương nó quãng đời tuổi xuân

Quảng Trị tôi đã bao lần

Thương người bạn cũ dừng chân chốn này

Bạn tôi nằm lại nơi đây

Cùng bao đồng đội vòng vây quân thù

Cùng bao đồng đội ngàn thu

Bên dòng Thạch Hãn lời ru mẹ hiền

Bao lần tôi muốn ở bên

Tượng người chiến sĩ bình yên nhìn đời

Đó là người bạn của tôi

Không mơ giàu có, không lời kể công.

 

17/7/2020

 


VẪN MONG MỎI BÓNG AI VỀ

 

Thống nhất thật rồi

đất nước Việt Nam

Lịch sử

như mở toang cánh cửa

Đã hết rồi

khói bom đạn lửa

Hiền Lương ơi

hai nửa chảy một dòng

Bầu trời sao

đêm nay tỏa sáng chung

Mẹ ôm con

vợ ôm chồng trào lệ

Có sung sướng

sung sướng nào hơn thế

Người yêu người

đâu thể mãi cắt chia.

 

Giải phóng Điện Biên

chồng mẹ không về

Giải phóng miền Nam

con dâu buồn lặng lẽ

Vòng khói hương

như vẽ bóng người xa

Bố, Con ơi

hôm nay hãy về nhà

Cùng quê hương mình

mừng ngày giải phóng

Xã đã dựng thật cao

đài tổ quốc ghi công

Mẹ con tôi

cũng thấy lòng đỡ tủi

Nhưng mỗi đêm về

nhà chìm trong bóng tối

Nước mắt ôm nhau

vẫn mong mỏi bóng ai về.

 

 30/4/2020


THƯ CON TRAI GIA TÀI CỦA MẸ

 

Bao lần giở những phong thư

Con trai mẹ gửi mãi từ năm xưa

Thời gian nét chữ phai mờ

Xốn xang lòng mẹ như vừa hôm qua

"Mẹ ơi! Nơi chiến trường xa

Nhớ em nhớ mẹ nhớ nhà khôn nguôi

Thương em quệt mũi mải chơi

Thương mẹ chạy vội lúc trời đổ giông..."

Trời ơi! Sét đánh đùng đùng

Cái giấy báo tử! Không! không bao giờ

Mẹ gào mẹ khóc như mưa

Thấm loang nét chữ thành bờ ôm con

Tháng năm trăng khuyết trăng tròn

Mãi bên cạnh mẹ con còn đâu đây

Ba lô, quần áo, mũ giầy

Tấm bằng liệt sĩ ai bày lên kia

Nhiều khi mẹ muốn cất đi

Chỉ lời thư mãi thầm thì bên tai

Thư con là cả gia tài

Nhớ con mẹ đọc, thở dài mẹ thương.

 

8/4/2021

hoagao2


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét