Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2023

ĐÊM NAY

 

ĐÊM NAY 

                    TRẦN TRỌNG GIÁ

    Anh tìm được ở trong mơ

Gặp em hôm ấy trăng mờ đỉnh non

    Ấm lòng giữa lúc cô đơn

Bên em nghe tiếng gió vờn, suối reo.


    Thu rơi xào xạc chân đèo

Thuyền ai vội thả mái chèo trên sông

    Thương người phận mỏng má hồng

Nhớ gì năm cũ? Mà lòng phiêu diêu…


     Anh đi gom nhặt cuối chiều

Trao em còn được bấy nhiêu sợi vàng

      Xứ Đoài thơ mộng đa mang 

Sông Đà - núi Tản mưa ngàn, nắng sôi 


     Mùa ngâu nữa sắp đến rồi

Ngưu Lang - Chức Nữ về nơi hẹn hò

    Sông ngân…ai lỡ chuyến đò

Đôi bờ cách trở…còn mơ mộng hoài…


         Trần Trọng Giá






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét